Mời bia không thành, đâm chết khách nhậu

3 bị cáo tại tòa ngày 5/12. Ảnh: Tân Châu
3 bị cáo tại tòa ngày 5/12. Ảnh: Tân Châu
TPO - Trong lúc hai nhóm thanh niên trong quán nhậu ngồi bàn cạnh nhau. Một thanh niên ‘xã giao’ bằng cách cầm ly bia sang mời. Tuy nhiên do có lời lẽ xưng hô ‘không phải phép’ nên hai nhóm cự cãi rồi án mạng xảy ra.

Hôm nay (5/12), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Công Ninh, sinh năm 1988, hộ khẩu TP. Hải Phòng, tù chung thân về tội “Giết người”.

Cùng bị tuyên án trong vụ án là bị cáo Phạm Văn Sơn, sinh năm 1981, hộ khẩu TP. Hải Phòng, bị tuyên 11 tháng 10 ngày tù  và Bùi Văn Tiệp, sinh năm 1990, ngụ TP. Hải Phòng,  1 năm 6 tháng tù, cùng tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 24/12/2015, nhóm Ninh, Sơn và Tiệp đang nhậu ở quán Cây Bàng trên đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Huỳnh Quốc Đạt, Nguyễn Nhật Hoàng.

Trong lúc ẩu đả, Ninh rút con dao bấm cất trong người đâm Hoàng nhiều nhát dẫn đến tử vong trên đường đến bệnh viện, còn Đạt bị thương ở đầu và đùi.

Gây án xong, Sơn, Ninh, Tiệp và Nam tẩu thoát khỏi hiện trường, đến trưa ngày 25/12/2015, Phạm Văn Sơn và Bùi Văn Tiệp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đầu thú và ngày 27/12/2015 thì Phạm Công Ninh cũng đến công an đầu thú. Cả 3 bị cáo đều khai nhận toàn bộ sự việc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.