Máy kiểm tra nói dối được sử dụng trong gia đình như thế nào?

Tuy sống trong một cuộc sống bị kiểm soát, Steve vẫn rất hạnh phúc.
Tuy sống trong một cuộc sống bị kiểm soát, Steve vẫn rất hạnh phúc.
Nói đến máy kiểm tra nói dối người ta thường nghĩ tới một thiết bị dùng trong việc lấy lời khai của những kẻ bị tình nghi phạm tội. Gần đây, có một phụ nữ đã tậu cả máy kiểm tra nói dối về dùng trong gia đình tạo nên rất nhiều tranh cãi.

Hay ghen vì người yêu quá trẻ?

Cô Debbi Wood - 42 tuổi ở Leicester (Anh quốc) luôn cho rằng chồng sắp cưới, anh Steve Wood - 30 tuổi sẽ bị người đàn bà khác quyến rũ thế nên luôn kiểm tra điện thoại, hòm thư và cả tài khoản ngân hàng vài lần một ngày để tìm bằng chứng ngoại tình. Không những thế cô còn cấm anh không được xem chương trình ti vi có phụ nữ xuất hiện thậm chí tậu hẳn máy kiểm tra nói dối để kiểm tra sự chung thủy của anh.

Debbi từng ở Mỹ 10 năm rồi chuyển về Britan khoảng 3 năm về trước sau khi chia tay mối tình nhiều năm với một người đàn ông. Suốt một thời gian dài Debbi rơi vào trạng thái trầm cảm và suy sụp tinh thần. Các chuyên gia tâm lý cho rằng chính sự đổ vỡ tình cảm này đã gây nên tổn thương tinh thần và dẫn đến chứng bệnh hiếm gặp như trên ở cô.

Cô trở về quê hương Scotland sống và hy vọng cuộc sống và cảnh vật ở nơi đây sẽ làm cô quên đi tất cả kỷ niệm buồn đã qua. Cô cũng nghĩ rằng bản thân sẽ không thể yêu ai được nữa cho đến khi gặp Steve - chàng trai kém cô gần chục tuổi nhưng có trái tim ấm áp và làm cô một lần nữa rung động. Họ quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè trên mạng xã hội, ban đầu hai người chỉ coi nhau là bạn bè và thi thoảng trao đổi thư từ nhưng rồi thông qua những lá thư, những cuộc trò chuyện trực tuyến đó họ dần dần quý mến và có tình cảm với nhau. Nhân một chuyến công tác đến London vào cuối năm 2011, Debbi đã hẹn gặp Steve vì nóng lòng muốn biết chàng trai hay trò chuyện qua mạng với mình thực tế là người thế nào. Và họ đã chính thức hẹn hò từ cuộc gặp gỡ lãng mạn đó.

Debbi nói rằng: “Tôi biết chắc chúng tôi sẽ trở thành một nửa của nhau khi lần đầu trao nhau nụ hôn dưới chân cầu London. Tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ có thể yêu lại được nữa nhưng rồi Steve đến và đánh cắp đi trái tim của tôi”.

Lúc đó vấn đề duy nhất là việc họ sống cách nhau quá xa, nhưng dường như khoảng cách địa lý lại càng làm cho tình yêu của họ trở nên mãnh liệt và mong muốn được cùng nhau xây dựng hạnh phúc, vậy nên cả hai quyết định chuyển về sống cùng một mái nhà và chỉ chờ ngày đẹp để tiến hành tổ chức đám cưới. Nhưng khi đó Debbi phát hiện ra Steve vẫn còn hay để mắt đến các cô gái trẻ xung quanh.

“Anh ấy thú nhận là việc nhìn ngắm phụ nữ là quyền tự do cá nhân, không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi vì chúng tôi sống cách xa nhau quá. Tuy tôi tha thứ cho Steve nhưng từ đó tôi bắt đầu ngờ vực về sự thủy chung của anh ấy”- Cô chia sẻ.

Kể từ khi dọn về chung sống cùng nhau cô bắt đầu tìm cách kiểm soát chồng sắp cưới của mình mọi lúc mọi nơi có thể. Ban đầu chỉ là kiểm soát tài khoản cá nhân, hòm thư nhưng sau đó cô lắp các phần mềm giới hạn trẻ em nhằm ngăn chặn xem hình ảnh phụ nữ khêu gợi trên máy tính và điện thoại của Steve. Bệnh ghen tuông của Debbi càng trở nên trầm trọng hơn khi họ đi ra ngoài cùng nhau bởi vì cô luôn tìm cách giám sát mọi cử động của anh. “Tôi nghĩ anh ấy thật đẹp trai và hoàn hảo, nhưng đó cũng không phải vấn đề chính khiến tôi lo âu, mà vấn đề ở chỗ tôi khó có thể tin rằng anh ấy sẽ không nhìn những cô gái khác xung quanh với suy nghĩ họ có thân hình nóng bỏng hay có khuôn mặt xinh đẹp, điều đó khiến tôi phát điên. Nếu bạn đang hẹn hò và sống hạnh phúc với một ai đó thì chỉ nên dành sự quan tâm duy nhất cho người đó thôi”.

Máy kiểm tra nói dối được sử dụng trong gia đình như thế nào? ảnh 1

Chiếc máy kiểm tra nói dối mà Debbi mua về.

Có một loại bệnh mang tên Bệnh ghen

Debbi mắc một căn bệnh hiếm gặp gây ra chứng ghen tuông trầm trọng.Bác sĩ chẩn đoán Debbi mắc phải hội chứng Othello, hội chứng khiến cho người bệnh luôn nghi ngờ ghen tuông và hoang tưởng rằng nửa kia của mình không chung thủy mặc dù không có bằng chứng ngoại tình nào. Dù không tìm được bất kì bằng chứng ngoại tình nào của vị hôn phu kém tuổi nhưng bệnh “cuồng” ghen của Debbi vẫn chưa dừng ở đó.

Debbi kể rằng vào một đêm khi cả hai người đang cùng xem tivi thì có một đoạn quảng cáo dao cạo dành cho nữ giới có chiếu hình các cô người mẫu xinh đẹp, lúc đó cô bỗng thấy khó chịu và cơn ghen bắt đầu bốc lên khi nghĩ rằng Steve có thể đang để mắt đến mấy cô người mẫu xinh đẹp trên tivi. Điều duy nhất trong đầu Debbi lúc đó là phải cấm chồng sắp cưới của mình xem bất cứ chương trình nào có phụ nữ xuất hiện và cô đã làm thế. “Tôi cấm hết các chương trình có phụ nữ xuất hiện kể cả chương trình The Weakest Link để đề phòng anh ấy có thể thích Anne Robinson”.

Nhưng rồi cấm đoán thôi cũng chưa đủ vì cô sợ Steve có thể xem trộm tivi khi mình đi sang phòng khác nên quyết định đặt mua hẳn một chiếc máy kiểm tra nói dối để giám sát anh. “Tôi muốn chắc chắn xem Steve đã thực sự nhìn thấy gì. Nhìn chung thì Steve khá thành thật nhưng có vài lần tôi bắt gặp anh ấy nói dối về việc liếc nhìn phụ nữ khác”.

Mỗi lần Steve ra khỏi nhà dù chỉ 15 phút thôi để mua sữa hay vật dụng sinh hoạt, cô cũng thấp thỏm lo âu vì nghĩ anh có thể liếc nhìn cô gái ở quầy thu ngân trong siêu thị và phải dùng máy kiểm tra nói dối kiểm tra ngay khi anh trở về nhà.

Debbi được chẩn đoán là mắc phải hội chứng Othello vào hồi tháng 9 và chứng bệnh này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt đến nỗi gần như cô không rời khỏi nhà trong vòng 6 tháng. Tên gọi của triệu chứng bệnh ghen tuông thái quá này bắt nguồn từ câu truyện trong vở kịch của William Shakespeare, trong đó nhân vật Othello đã giết người vợ Desdemona của mình vì hoang tưởng rằng vợ mình ngoại tình. Nghiên cứu chỉ ra rằng trong số các cặp đôi thì có khoảng 15% bị bạo hành bởi bạn đời của mình gây ra do chứng ghen tuông thái quá.

Bệnh tình của Debbi đã khiến cô thường mất kiểm soát, đôi khi cô làm xáo trộn và ném tung hết tất cả các đồ đạc trong phòng. Debbi giám sát Steve mọi lúc mọi nơi bằng mọi hình thức. Với những người đàn ông khác thì cuộc sống với người bạn đời ghen tuông thái quá như vậy có thể là địa ngục nhưng kỳ lạ ở chỗ Steve lại chấp nhận điều này một cách vui vẻ. Có thể anh sinh ra chỉ để dành cho Debbi như lời cô đã nói. Steve thừa nhận rằng cuộc sống với cô đôi khi cũng gặp phải chút khó khăn nhưng anh khẳng định sự hy sinh của mình dành cho cô hoàn toàn xứng đáng. Anh không dám đi làm mà chỉ quanh quẩn ở nhà vì sợ Debbi có thể lo lắng nghi ngờ hơn khi anh không ở bên, anh hạn chế gặp gỡ tất cả các mối quan hệ bên ngoài, đáp ứng mọi đòi hỏi giám sát vô lý của cô và hàng ngày vui vẻ chấp nhận các cuộc kiểm tra bằng máy nói dối. Anh nói: “Đôi khi tôi thấy lo lắng hoặc không được vui, lúc đó tim đập nhanh và máy kiểm tra nói dối không thể đo chính xác được thế nên Debbi càng nghi ngờ. Tôi đành phải vỗ về trấn an cô ấy rằng tôi không bao giờ lừa dối cô ấy và mong cô ấy hãy tin ở tôi”.

Anh cho biết anh sẵn sàng chịu đựng chứng bệnh của Debbi bởi với anh thì cô thật đặc biệt, vả lại chút ghen tuông đó chẳng thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho cô. Steve đã cầu hôn Debbi hồi đầu năm và hy vọng cuối năm nay cả hai có thể tổ chức lễ cưới sau khi khóa điều trị bệnh của Debbi kết thúc.

Debbi cho rằng bản thân mình may mắn hơn những phụ nữ khác vì có một người chồng hiểu và yêu thương vô điều kiện như Steve. Cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết vấn đề gì đang xảy ra với mình mặc dù biết để chữa khỏi căn bệnh này đòi hỏi thời gian và sự kiên trì lâu dài. Nhờ có sự giúp đỡ động viên của chồng sắp cưới, cô tích cực đến bác sĩ điều trị và được kê đơn thuốc chống lại chứng lo âu, hoang tưởng, đồng thời chấp nhận làm các liệu pháp tâm lý đối với tình trạng của mình. Cô cũng nghiên cứu nhiều về hội chứng Othello và mong muốn sẽ có thể giúp đỡ những người khác giống cô mắc phải căn bệnh này.

Theo Hoàng Phương

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG