Mang ma túy đá đi xe ôm về quê gặp ngay 141

Đối tượng Hương và số ma túy đá.
Đối tượng Hương và số ma túy đá.
TPO - Khi bị tổ công tác 141 dừng xe máy kiểm tra, hai nam thanh niên nhanh chóng dừng xe bỏ chạy và bị khống chế đưa vào chốt làm việc.

Khoảng 20h20 ngày 12/7, tổ công tác Y10/141 (CAHN) do trung tá Phùng Văn Minh chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) phát hiện chiếc xe máy Honda Airblade màu đen chở theo hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Khi trung úy Nguyễn Huy Hiệp tiến hành dừng chiếc xe bất ngờ hai thanh niên vứt xe bỏ chạy về hướng trung tâm TP Hà Nội.

Sau khi bị khống chế đưa vào chốt kiểm tra. Trung úy Kiều Nhất Trung thuộc tổ công tác phát hiện trong chiếc cặp màu đen của hai nam thanh niên phát hiện túi nilon màu trắng chứa tinh thể nghi ma túy đá.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên tên Trương Văn Hương (SN 1985, quê thị xã Thái Hoàng, tỉnh Nghệ An) thừa nhận số tinh thể màu trắng là ma túy đá.

Đối tượng Hương cho biết, tối cùng ngày đã nhờ một người đàn ông lái xe ôm ở bến xe Giáp Bát mua số ma túy đá với giá 1 triệu đồng với mục đích mang về quê Nghệ An sử dụng. Trong lúc đi xe ôm ra bến xe Nước Ngầm thì bị tổ công tác dừng xe kiểm tra nên đã bỏ chạy.

 Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cô giáo cắt tóc nữ sinh trên lớp: Hành động bột phát, mong nhận được sự đồng cảm
Cô giáo cắt tóc nữ sinh trên lớp: Hành động bột phát, mong nhận được sự đồng cảm
TPO - Liên quan đến sự việc, một giáo viên tại Trường THPT Đội Cấn (Vĩnh Phúc) cắt tóc nữ sinh trên lớp, chiều 23/3, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã có buổi làm việc tại trường học. Cô giáo nhận lỗi vì nóng giận, có hành động bột phát, xin rút kinh nghiệm sâu sắc và rất mong được sự đồng cảm và xoa dịu vết thương để cô trò tiếp tục hành trình học tập.