Lời kể vụ cháy nhà 'chuồng cọp' làm 2 mẹ con tử vong

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng làm 2 mẹ con tử vong, một học sinh được cứu sống ra ngoài và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 1h50 sáng 19/7, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà số 48 ngõ 41 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm náo loạn cả khu phố.

Chỉ ít phút sau, lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Nhận được tin báo, nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ PCCC có mặt tại hiện trường dập lửa.

Do căn nhà nằm sâu trong ngõ, lực lượng chức năng gặp khó khăn trong công tác chữa cháy. Cảnh sát PCCC phải lên căn nhà đối diện phun nước dập lửa đồng thời tiếp cận từ ngôi nhà bên cạnh, cắt khung sắt phía ngoài.

Được biết diện tích mỗi phòng khoảng 60m2, và căn nhà được bố trí rất nhiều hàng hóa dễ cháy, tầng 1 là nơi bán hàng tạp hóa.

Trao đổi với PV, bác Nguyễn Anh Học, một nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra cháy nhiều người hô hoán nhau dùng búa, gậy sắt phá cửa, một số người khác mang theo khăn ẩm để vào bên trong nếu phá được cửa nhưng bất thành.

"Thời điểm xảy ra cháy chúng tôi thấy chị Thủy  con gái bà Ngọc ở ngoài lan can tầng 3 nên nhiều người đã mang theo chăn để căng ra nếu họ có thể thoát ra ngoài. Nhưng do phía ngoài lan can được quây kín bằng rào sắt nên không thể ra ngoài” – bác Học chia sẻ.

Cũng theo bác Học, bà Ngọc tuổi đã cao lại đau ốm, chị Thủy lại thương mẹ nên có thể đã cố gắng giúp đỡ mẹ thoát ra ngoài lan can phía trước căn nhà.

Còn theo bà Dương Thị Nga 54 tuổi, khi mọi người phát hiện đám cháy đã bùng phát rất lớn và lan lên tầng 3 và tầng 4 căn nhà. Phía dưới tầng 1 còn phát ra nhiều tiếng nổ nhỏ, một số nạn nhân trong ngôi nhà kêu cứu nhưng không ai có thể làm được gì.

Theo đại tá Trần Văn Vụ - Trưởng phòng cảnh sát PCCC số 1 cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã huy động 8 xe chữa cháy và xe cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

“2h cùng ngày chúng tôi đã điều động xe chữa cháy đến hiện trường và yêu cầu hỗ trợ từ cảnh sát PCCC Hà Nội. Đến khoảng 2h30 đám cháy đã cơ bản được khống chế và đến khoảng 3h đám cháy được dập tắt” – đại tá Vụ cho hay.

Cũng theo đại tá Trần Văn Vụ, sau khi xảy ra cháy đơn vị cứu được cháu Nguyễn Thanh Ngân (Sn 2000) trong căn nhà. Tuy nhiên, khi kiểm tra lan can phía ngoài tầng 3 đã phát hiện thi thể của chị Bùi Thị Thanh Thủy (50 tuổi) và mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc (80 tuổi).

“Đến 14h chiều nay chúng tôi và cơ quan công an sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường xác minh nguyên nhân vụ cháy do hiện tại bên trong nhà còn rất nóng” – đại tá Vụ cho biết thêm.

MỚI - NÓNG