| on trăn đã cuốn chết ông Hồ |
Bà vợ ông Hồ cho biết: “Khi người con dâu phát hiện la toáng lên, tôi chạy ngay ra sau nhà thì thấy đầu con trăn đang cuốn vào cổ chồng tôi, ghì mặt vào lưới sắt. Tôi lao tới gỡ đầu con trăn ra, lúc này chồng tôi đã bất động, tắt thở, con trăn cũng không siết chặt nữa”.
Trên người ông Hồ hoàn toàn không có dấu vết trăn cắn, chỉ có các vết xước trên mặt do vùng vẫy khi trăn cuốn vào lưới sắt. Ông Hồ chết trong tư thế đứng, đầu bị trăn kéo sát vào cửa chuồng.
Nhà ông Hồ nuôi 7 con trăn, chuồng được xây gạch, mỗi con một ngăn, phía trên che bằng lưới sắt, có cửa nhỏ để cho ăn, quét dọn… Con trăn sát chủ là con đực, nặng khoảng trên 40 kg, ông Hồ nuôi 14 năm nay.
Việc con trăn bất ngờ lao lên siết cổ ông Hồ theo nhận định có thể trăn đang đói, khi mở cửa quét dọn ông Hồ có cầm theo con chuột, trăn đánh hơi và lao lên như một phản xạ tự nhiên.
Nếu ông Hồ vứt con chuột vào cho trăn ăn trước (như mọi lần) khi dọn chuồng thì sự cố đáng tiếc có thể không xảy ra. Gia đình vẫn chưa quyết định xử lý con trăn sát chủ nói trên như thế nào.
Ông Nguyễn Việt Hồ (còn gọi là Hai Tốt) tham gia cách mạng từ năm 1959. Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư chi bộ Trường điện đài khu Tây Nam Bộ, thành viên Ban chỉ huy chống bình định ở vùng U Minh, từ 1990 - 1995 làm Bí thư Huyện ủy Hà Tiên, ông nghỉ hưu năm 1997.
Ông Lê Văn Lắm, một người nuôi trăn ở Rạch Giá cho hay, những con trăn đực thường rất hung dữ. Vì thế, khi cho ăn nên vuốt ve, âu yếm nó, nhất là lúc trăn đang ăn, nên cho trăn ăn trước khi dọn chuồng. Theo ông Lắm, do ông cũng nuôi trăn quá biệt lập, có thể để trăn đói nên sự cố đã xảy ra.