Lên Facebook loan tin siêu sao Chelsea... qua đời

Một fanpage bất ngờ đăng tải thông tin Hazard đã qua đời
Một fanpage bất ngờ đăng tải thông tin Hazard đã qua đời
TPO - Eden Hazard đã trở thành nạn nhân của một trò chơi khăm trên internet. Một fanpage mạo danh trên Facebook vừa loan tin, ngôi sao của Chelsea đã qua đời vào đêm qua.

Internet mà điển hình là các trang mạng xã hội, trong đó nổi bật có facebook, có thể giúp cho những người nổi tiếng tiếp xúc gần hơn với người hâm mộ. Nhưng đôi khi nó cũng khiến cho họ lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Trường hợp của Eden Hazard mới đây là một điển hình như thế. Đang yên đang lành, một fanpage mạo danh trên Facebook lại đăng tin, cầu thủ qua đời.

Cụ thể vào rạng sáng qua, fanpage mạo danh Eden Hazard và có hơn 1 triệu người theo dõi, đã bất ngờ cho đăng tải lên dòng tin nhắn “R.I.P Eden Hazard”, đồng thời không quên nhắn nhủ, mọi người hãy vào “Like” và gửi lời chia buồn.

“Vào khoảng 23 giờ ngày 3.3, cầu thủ mà chúng ta rất mực yêu mến - Eden Hazard, đã qua đời vì tai nạn giao thông. Eden Hazard sinh ngày 7/5/1991 tại La Louvière (Bỉ). Anh ấy sẽ sống mãi trong tim chúng ta. Xin vui lòng viết lời chia buồn và tiễn đưa anh ấy trên fanpage này”, chủ sở hữu fanpage này chia sẻ.

Hàng ngàn fan trên thế giới mạng đã tin điều này là sự thật và lập tức vào viết những bình luận tiễn đưa ngôi sao người Bỉ. Họ khóc thương cho số phận hẩm hiu của một trong những ngôi sao trẻ tài năng nhất thế giới. Thậm chí, những thông tin Eden Hazard qua đời không chỉ lan tải trên facebook, mà còn lang sang các mạng xã hội khách như Twitter và Instagram.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, tất cả đều biết đây chỉ là một trò đùa quái ác trên internet. Eden Hazard vẫn sống, vẫn khỏe mạnh và chuẩn bị cùng ĐT Bỉ bước vào trận giao hữu với Bờ Biển Ngà.

Để tăng thêm sức thuyết phục, đích thân người đại diện của tiền vệ thuộc biên chế Chelsea cũng lên tiếng và cho rằng đó chỉ là trò chơi khăm của những kẻ rỗi việc.

Thực tế, chuyện một cầu thủ nổi tiếng hay một ngôi sao giải trí tầm cỡ bị cư dân mạng gán cho tin đồ đã chết hoặc mất tích không phải chuyện hiếm. Đồng nghiệp của Eden Hazard tại Chelsea, Asley Cole từng bị cho là đã bị một nhóm côn đồ hành hung đến chết hay việc John Terry quyết định giải nghệ vì cảm thấy xấu hổ do đã ngoại tình với bạn gái của Wayne Bridge…

Tất nhiên, một số fan ăn theo sẽ ngay lập tức tin những trò đùa trên các fanpage giả mạo ấy, một số khác khi biết sự thật lập tức lên tiếng chỉ trích dữ dội. Họ cho rằng, những trò đùa thiếu thận trọng như thế không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho những CĐV bóng đá đích thực, mà còn mang lại nỗi lo lắng cho những người thân của cầu thủ ấy.

MỚI - NÓNG