Lấy tôi nhưng tình cảm chồng dành hết cho người yêu cũ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chị quá ngây thơ hay quá tin tưởng vào chồng mình mà lại không nghĩ rằng anh ấy chẳng hề “vô tư” trong việc hàng tháng đều đặn gửi tiền chu cấp cho cô người yêu cũ.

Đọc câu chuyện "Chồng giấu tôi chu cấp tiền cho người yêu cũ", tôi thấy chẳng có bất kỳ lý do nào biện hộ cho việc làm ấy của chồng chị, ngoài lý do anh ta vẫn quan hệ tình cảm, đi lại với cô người yêu cũ ấy. Có thể họ đã chia tay nhau trước khi anh ấy gặp và yêu rồi cưới chị, cũng có thể vì lý do gì đó mà họ không đến được với nhau, anh ấy buộc lòng phải lấy vợ nhưng tình cảm vẫn dành hết cho cô người yêu kia và phải chấp nhận lén lút để đi lại với cô ấy.

Nếu vì cô ấy gặp khó khăn trong cuộc sống, thỉnh thoảng chồng chị giúp đỡ cô ấy một ít tiền để trang trải cuộc sống thì còn có thể hiểu và chấp nhận được. Nhưng việc chồng chị gửi tiền cho cô ấy đều đặn hàng tháng, như một khoản “đóng góp” định kỳ thì không thể chấp nhận được cái lý do “giúp đỡ” ấy đâu.

Nếu chị còn yêu thương chồng mình, còn muốn giữ mái ấm gia đình mình, chị phải tìm hiểu thật cặn kẽ xem bản chất thật sự của sự việc này là gì? Họ còn quan hệ tình cảm với nhau hay không? Anh ấy gửi tiền đều đặn cho người yêu cũ với mục đích gì? Anh ấy tự nguyện gửi hay vì bị một sự ràng buộc, bắt ép nào đó mà hàng tháng phải chuyển tiền cho cô ấy?

Nếu làm rõ được những câu hỏi đó, chị mới có thể đưa ra những quyết định để giải quyết sự việc này. Dù với lý do nào đi nữa, thì việc một người đàn ông đã có gia đình lại giấu vợ hàng tháng đều đặn gửi tiền chu cấp cho người yêu cũ là điều không thể chấp nhận được.

Chị hãy trò chuyện thẳng thắn với chồng mình để có thêm những thông tin từ anh ấy, nếu cần, chị có thể tìm gặp cô người yêu cũ kia để trò chuyện. Nếu không giải quyết đến đầu đến đũa câu chuyện này, chị sẽ rất khổ tâm, không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ dằn vặt về sự chung thủy, về tình yêu có thật hay không của chồng đối với mình. Hãy can đảm lên chị nhé, thêm một chút khéo léo và quyết đoán, tôi nghĩ chị sẽ tìm được câu trả lời thỏa đáng. 

Chẳng có bất kỳ lý do nào biện hộ cho việc làm ấy của chồng chị, ngoài lý do anh ta vẫn quan hệ tình cảm, đi lại với cô người yêu cũ ấy. Có thể họ đã chia tay nhau trước khi anh ấy gặp và yêu rồi cưới chị, cũng có thể vì lý do gì đó mà họ không đến được với nhau, anh ấy buộc lòng phải lấy vợ nhưng tình cảm vẫn dành hết cho cô người yêu kia và phải chấp nhận lén lút để đi lại với cô ấy.

Nếu vì cô ấy gặp khó khăn trong cuộc sống, thỉnh thoảng chồng chị giúp đỡ cô ấy một ít tiền để trang trải cuộc sống thì còn có thể hiểu và chấp nhận được. Nhưng việc chồng chị gửi tiền cho cô ấy đều đặn hàng tháng, như một khoản “đóng góp” định kỳ thì không thể chấp nhận được cái lý do “giúp đỡ” ấy đâu.

Nếu chị còn yêu thương chồng mình, còn muốn giữ mái ấm gia đình mình, chị phải tìm hiểu thật cặn kẽ xem bản chất thật sự của sự việc này là gì? Họ còn quan hệ tình cảm với nhau hay không? Anh ấy gửi tiền đều đặn cho người yêu cũ với mục đích gì? Anh ấy tự nguyện gửi hay vì bị một sự ràng buộc, bắt ép nào đó mà hàng tháng phải chuyển tiền cho cô ấy?

Nếu làm rõ được những câu hỏi đó, chị mới có thể đưa ra những quyết định để giải quyết sự việc này. Dù với lý do nào đi nữa, thì việc một người đàn ông đã có gia đình lại giấu vợ hàng tháng đều đặn gửi tiền chu cấp cho người yêu cũ là điều không thể chấp nhận được.

Chị hãy trò chuyện thẳng thắn với chồng mình để có thêm những thông tin từ anh ấy, nếu cần, chị có thể tìm gặp cô người yêu cũ kia để trò chuyện. Nếu không giải quyết đến đầu đến đũa câu chuyện này, chị sẽ rất khổ tâm, không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ dằn vặt về sự chung thủy, về tình yêu có thật hay không của chồng đối với mình. Hãy can đảm lên chị nhé, thêm một chút khéo léo và quyết đoán, tôi nghĩ chị sẽ tìm được câu trả lời thỏa đáng. 

MỚI - NÓNG