Làm sao vứt đi

Làm sao vứt đi
TP - - Dư luận đúng là được một phen phấn khích nhá! Cư dân mạng like (thích) đến rã cả tay… - Chuyện gì? Chuyện gì? Sao mình không biết?

- Cậu đúng là điển hình cắp ô đi, cắp ô về nên chả quan tâm gì sất! Chuyện thế này! Trong một hội nghị tổng kết năm hẳn hoi, mà thường xứ ta, tổng kết năm là người ta nói giảm nói tránh theo nguyên lí không làm tổn thương ai. Thế mà ông Bộ trưởng giao thông vận tải thẳng băng rằng “Biển báo bất hợp lý chưa thay được thì nhổ vứt đi cho tôi”!

- Thật à? Phải quyết liệt thế chứ cho dân nhờ! Riêng mình like ngay và luôn! Còn cậu? Đã like rồi chứ?

- Chưa!

- Sao vậy? Cậu đắn đo vì tính hiện thực của nó kiểu như “ cán bộ phải đi xe buýt tuần ít nhất ba lần” rồi “lãnh đạo mà còn thời gian đánh gôn thì tốt nhất đi làm gôn thủ nhường ghế lãnh đạo cho người khác” ấy hả?

- Không phải chuyện đó! Mình chưa like là bởi các biển báo đó bất hợp lí với người này nhưng lại hợp lí với người khác. Có thể ông bộ trưởng chưa bao quát hết điều đó chăng?

- Có chuyện hợp lí với ai đó ư?

- Đương nhiên! Nếu không có các biển báo đó thì các tổ, trạm lấy đâu chỗ để trường kì mai phục xử phạt hành dân?…

- Rất có lí! Mình lỡ like rồi làm sao vứt đi?

- Hỏi anh Gu-gồ ấy!

MỚI - NÓNG