Lại cả lo rồi

Lại cả lo rồi
TP - Phải thế chứ! Năng động, linh hoạt, quyền biến là ở chỗ đó!

- Hơ! Cậu độc thoại chuyện gì mà hào sảng, cảm khoái thế?

- Cậu đúng là chán mớ đời! Đọc đi, đọc nhiều vào! Thế giới phẳng này thông tin là tiền bạc, thông tin là sức mạnh…

- Chưa hẳn! Có những thông tin làm con người ta hoang mang, bi quan, nản chí, yếu mềm…

- Khổ! Vấn đề là cách chúng ta tiêu hóa và đánh giá thông tin với con mắt lạc quan, tích cực, xây dựng thì mọi chuyện mới vỡ ra, sáng trưng...

- Lý thuyết quá! Ví dụ cụ thể đi?

- Có ngay đây! Chuyện Nga- Thổ sau vụ Su 24 của Nga bị bắn…lo không? Bi quan không? Lo quá chứ lị! Ai cũng dự cảm tình hình ở đây căng như dây đàn, nóng như lò thuốc súng. Mà nghẹt thở thật chứ chẳng chơi! Nga khuyến cáo công dân họ không đến Thổ nữa. Thấy chưa! Như kiểu tuyệt giao! Mà người Nga không sang Thổ du lịch, mỗi năm Thổ mất cả 3 tỷ đô doanh thu. Thế người Nga đi đâu? Không lẽ ru rú trong nhà? Không! Chính quyền xứ Bạch Dương khuyên con dân họ nên đến Việt Nam. Đấy! Bất lợi của kẻ này là lợi thế của người khác. Đúng chưa? Phải lọc được cơ hội trong mớ hỗn mang ấy. Và chúng ta coi đây là cơ hội vàng để đón dòng chảy của 3 tỷ đô chuyển từ Thổ sang xứ mình…Thế nào, thuyết phục chưa?

- Rất thuyết phục!

- Thuyết phục thế thì hành động thôi, chần chừ gì nữa?

- Mình lại lăn tăn, e rằng với xu thế này rồi thu không đủ bù chi?

- Lại bi quan nữa rồi! Xu thế nào?

- Xu thế quan chức vừa mãn nhiệm kì đua nhau dùng tiền ngân sách sang Canada học làm xổ số, sang xứ Kim chi xem kinh nghiệm đào tạo ngôi sao, sang Mỹ tham quan mô hình sòng bài, đánh bạc, sang Nam Phi tường tận kĩ năng chế tác đá quý, kim cương…Hội chứng “ chuyến tàu hoàng hôn” xuất ngoại thế thì chỉ oằn ngân sách?

- Cậu lại cả lo rồi! Đó đâu là việc của cậu!

MỚI - NÓNG