Lạc vào Thế giới Eda

Con ngựa gỗ thành Tơ-roa trong Eda World
Con ngựa gỗ thành Tơ-roa trong Eda World
TP - Một địa chỉ không thể không đến khi tới thành phố Cao Hùng là khu tổ hợp nổi tiếng bậc nhất Đài Loan - Eda World (Thế giới Eda). Xưa kia nơi đây là vùng đồi núi trọc. Đây là một hình mẫu về sự đầu tư dài hạn, đầu tư cho tương lai
Trung tâm mua sắm bên cạnh khách sạn 5 sao Crowne Plaza trong Eda World
Trung tâm mua sắm bên cạnh khách sạn 5 sao Crowne Plaza trong Eda World.

Vương quốc trên đồi trọc

Chúng tôi đến thành phố phía Nam Đài Loan khi chiều đã chạng vạng. Trước mặt là Thế giới Eda. Ngay cổng vào Eda World là hai khách sạn 4 và 5 sao. Ông Vương Khuê Lâm, người đang đầu tư một dự án lớn về thép tại Khu kinh tế Dung Quất cho tôi biết, trước những năm 2000, nơi đây là vùng đồi núi hoang vu. Hầu như toàn vùng không có dân cư sinh sống. Vùng đất rộng hàng trăm héc ta chỉ thấy lác đác vài ngôi nhà của những người chuyên trồng cây ăn quả.

Đi qua tổ hợp khách sạn là những con đường nhựa láng bóng kết nối các khu tổ hợp tạo thành một vòng khép kín. Dọc hai bên đường là trung tâm mua sắm với hàng ngàn cửa hàng lớn, nhỏ tập trung nhiều loại hàng hoá lạ mắt từ những bức tượng phật bằng gỗ lũa đến những cây gỗ quý đã hoá thạch nghìn năm...

Ở các cửa hàng trang sức, bên cạnh vàng, đá quý, du khách lạc vào thế giới của đồ trang sức bằng thép không gỉ. Những đôi nhẫn cưới được làm cầu kỳ, tinh xảo là món hàng độc thu hút giới trẻ. Đi chếch về phên phải là hằng trăm ngôi biệt thự được thiết kế theo kiến trúc Hy Lạp, đang được chào bán với giá hàng triệu đô la.

Gỗ hóa thạch được bày bán tại Eda World
Gỗ hóa thạch được bày bán tại Eda World.

Cả một quảng trường rộng lớn (sân chơi bóng đá, tennis...) có thể tổ chức sinh hoạt tập thể cho hàng nghìn người. Điểm nhấn của khu giải trí là con ngựa gỗ thành Tơ-roa trong thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho những người đã khai phá nên kỳ tích Eda Wolrd.

Rời con ngựa gỗ, du khách được hoà vào các trò vui chơi giải trí có một không hai: trực thăng bằng kỹ xảo hình ảnh bốn chiều, ngồi trên những chiếc ca-bin nối thành vòng tròn khổng lồ trên bầu trời. Vòng tròn ca-bin này được xây trên một toà nhà mà ở đó có thể nhìn toàn cảnh Thế giới Eda như có cảm giác đang ngồi giữa chốn bồng lai.

Những công trình cho mai sau

Theo nhiều người dân nơi đây, người có công dựng nên Thế giới Eda chính là ông Lâm Nghĩa Thủ - Chủ tịch Tập đoàn E United, một trong những tập đoàn hàng đầu của Đài Loan chuyên sản xuất thép, kinh doanh bất động sản, dịch vụ giải trí, đầu tư y tế - giáo dục.

Để có Thế giới Eda như hôm nay, từ nhiều năm trước, ông Lâm Nghĩa Thủ đã bỏ tiền mua hẳn cả vùng đồi rộng lớn của Cao Hùng. Tổng vốn đầu tư tính theo tỷ giá tại thời điểm xây dựng (năm 2002) Thế giới Eda lên tới 2 tỷ USD nhưng số vốn thực tế đã vượt xa con số này.

Ông Vương cho biết, ông Lâm xây Thế giới Eda là để trả ơn người mẹ hiền. “Tưởng nhớ về người mẹ hiền, khi đã thành danh, ông Lâm nghĩ ngay đến một công trình để trả ơn mẹ và Thế giới Eda ra đời từ đó” - ông Vương nói. Trong Thế giới Eda, ông Lâm cho xây dựng trường đại học mang tên I-Shou. I-Shou theo nghĩa tiếng việt là Nghĩa Thủ.

Trường Nghĩa Thủ có 5 học viện (tự nhiên, cơ điện thông tin, quản lý, y học và sức khoẻ, ngôn ngữ và truyền thông) với 37 khoa, 17 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ, 7 chuyên ngành đạo tạo tiến sỹ, 10 chuyên ngành đào tạo liên thông thạc sỹ vừa học vừa làm...

Con ngựa gỗ thành Tơ-roa trong Eda World
Con ngựa gỗ thành Tơ-roa trong Eda World.

Hiện, trong số 1.500 sinh viên có gần 60 sinh viên Việt Nam theo học đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. Với số lượng giáo viên có trình độ cao (tiến sỹ chiếm 81%) nên Đại học Nghĩa Thủ luôn thu hút đông đảo sinh viên trong nước và quốc tế theo học.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường, tôi gặp Việt Anh (cán bộ trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội), hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Nghĩa Thủ. “Sinh viên không những được tiếp cận với nhiều kiến thức mới mà còn được rèn luyện trong một môi trường chuyên nghiệp. Được sinh sống, làm việc trong không gian năng động, hiện đại của Eda World” - Việt Anh nói.

Nhằm góp phần vào sự phát triển của xã hội, ông Lâm Nghĩa Thủ tiếp tục cho xây dựng Bệnh viện Eda với mục đích tạo ra một chế độ chăm sóc suốt đời cho mọi người dân. Đặc biệt, khi người già vào đây, có thể tận hưởng cuộc đời còn lại của mình một cách thoải mái và yên tĩnh. Khi bước chân vào bệnh viện, ấn tượng dễ thấy đó là toàn bệnh viện được sơn một màu hồng nhạt. Bác sỹ ở bệnh viện Eda cũng không mặc áo trắng.

Eda cũng là bệnh viện lớn nhất Đài Loan với 9.933 giường cấp tính thông thường; 288 giường đặc thù; trung tâm hộ lý có 500 giường. Ngay cạnh bệnh viện Eda, ông Lâm cũng đang chuẩn bị khởi công một bệnh viện phát hiện và điều trị ung thư. Bệnh viện này sẽ được trang bị các loại phương tiện và máy móc hiện đại nhất trên thế giới.

Không những vậy, tên tuổi của ông Lâm còn gắn với việc tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn người. Có những người đã cống hiến cho E Unitel gần suốt cuộc đời không chỉ vì thu nhập cao mà vì ân nghĩa.

Để tiếp tục tạo công ăn việc làm cho người dân trong nước và nước ngoài, bên cạnh hai nhà máy thép không gỉ nổi tiếng tại thành phố Cao Hùng, ông Lâm cho xây dựng một nhà máy thép không gỉ tại Quảng Châu (Trung Quốc) và đang chuẩn bị xây dựng nhà máy thép tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi, Việt Nam).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG