Kiatisuk nối dài tuần trăng mật cùng HAGL

0:00 / 0:00
0:00
 Văn Toàn và Brandao toả sáng giúp HAGL tiếp tục giữ vững ngôi số 1 LS V-League 2021 ảnh: Viên Viên
Văn Toàn và Brandao toả sáng giúp HAGL tiếp tục giữ vững ngôi số 1 LS V-League 2021 ảnh: Viên Viên
TP - Đội bóng của HLV Kiatisuk trải qua vòng đấu thứ 3 trên vị trí đỉnh bảng LS V-League 2021 với chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ở vòng 7, diễn ra chiều qua trên sân vận động Lạch Tray.

Trong quá khứ, HAGL hiếm khi hưởng niềm vui chiến thắng khi làm khách tại Lạch Tray của Hải Phòng. Kể từ năm 2015 khi “đám trẻ nhà bầu Đức” lên chơi bóng ở V-League, HAGL chỉ 1 lần giành trọn 3 điểm khi gặp Hải Phòng tại Lạch Tray vào năm 2017. Từ đó tới nay, Công Phượng và các đồng đội chỉ hoà và thua.

Chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng hôm qua vì vậy có thể coi là một cột mốc mới đối với đội bóng phố núi. Sự khác biệt lớn nhất đem lại kết quả trên cho HAGL có lẽ là lối chơi hợp lý và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Sau 2 vòng đấu cất Công Phượng trên ghế dự bị, HLV Kiatisuk gây bất ngờ khi đưa anh trở lại đội hình xuất phát. Dù vậy, thay vì tấn công ồ ạt, đội khách chọn lối chơi chậm rãi, nhưng vẫn duy trì được khả năng kiểm soát thế trận để chờ cơ hội từ các sai lầm của đối thủ.

Chiến thuật này phát huy tác ở phút 16 khi Brandao cướp được bóng sau pha tranh chấp mạnh mẽ với Schmidt bên cánh trái rồi chuyền vào cho Văn Toàn. Sau một nhịp xử lý bình tĩnh loại bỏ hậu vệ Hải Phòng, Văn Toàn tung pha dứt điểm bằng chân trái vào góc xa, hạ thủ môn Vũ Hải.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ HAGL thêm phần tự tin. Đội khách liên tiếp có những pha phối hợp nhanh và nhuyễn, khiến chủ nhà Hải Phòng gặp nhiều khó khăn. Nếu Memovic đánh đầu chính xác ở phút 24, HAGL đã có thể có bàn thứ 2 ngay trong hiệp 1.

So với mùa giải trước, một thay đổi lớn ở HAGL là khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Ở hiệp 2, họ không còn tấn công mạnh như trước nhưng vẫn đặc biệt tỏ ra nguy hiểm ở những tình huống phản công nhanh, cả ở 2 cánh và trung lộ. Kết quả của chiến thuật này là bàn thắng ở phút 74 của Brandao, sau pha kiến tạo chính xác bên cánh phải của Minh Vương để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0. Kết quả này giúp cho HAGL duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 7 vòng đấu. Đây là vòng thứ 3 liên tiếp, HAGL giữ ngôi đầu bảng xếp hạng.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác trên sân Hoà Xuân, SHB Đà Nẵng cũng gây bất ngờ lớn khi đánh bại CLB Hà Nội 2-0 với bàn thắng của Anh Tuấn ngay phút 15 và pha phản lưới nhà của Văn Kiên trong hiệp 2. Việc vắng cả 2 ngoại binh Geovane và Bruno, cộng với Hùng Dũng chấn thương không thể ra sân đã khiến sức tấn công của CLB Hà Nội giảm đi đáng kể. Thống kê cho thấy trong hiệp 1, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ nhỉnh hơn một chút so với SHB Đà Nẵng về tỷ lệ kiểm soát bóng (52 so với 48). Hàng công CLB Hà Nội cũng chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm, nhưng không tình huống nào trong số này trúng đích. Không chỉ trắng tay rời Hoà Xuân, CLB Hà Nội còn để lại hình ảnh không đẹp ở cuối hiệp 1, khi trung vệ trẻ Việt Anh chơi xấu Ibou Kebe. Anh bị nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài Đức Cảnh vì tình huống này.

Thất bại trước SHB Đà Nẵng khiến CLB Hà Nội vẫn chỉ có 10 điểm sau 7 vòng đấu, đứng trước nguy cơ trượt dài trên bảng xếp hạng. Ngược lại, SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ nhì với 15 điểm, chỉ kém 1 điểm so với HAGL. Kết quả này khiến cho cuộc đối đầu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng tại Hoà Xuân vòng đấu tới sẽ cực nóng bỏng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.