Khoảnh khắc quân đội Nga chạm trán tàu khu trục Anh: ‘Không đổi hướng, tôi sẽ bắn’

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
TPO - Sau khi tiến vào lãnh hải Nga, tàu khu trục HMS Defender của Anh nhận được lời cảnh báo: “Nếu các bạn không đổi hướng, chúng tôi sẽ bắn”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu hải quân Anh đã xâm nhập lãnh hải của nước này lúc 11h52’ sáng 23/6 theo giờ địa phương và đi sâu thêm 3km, tới gần Mũi Fiolent, ở Crimea.

“Vào lúc 12h06’ và 12h08’, một tàu tuần tra biên giới của Nga đã bắn cảnh cáo. Vào lúc 12h19’, một máy bay Su-24M đã thực hiện vụ ném bom cảnh cáo (4 quả OFAB-250) xuống đường đi của HMS Defender.” Bốn phút sau, lúc 12h23’, tàu khu trục Anh rời lãnh hải Nga.

Theo Daily Mail, đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Moscow thừa nhận việc sử dụng đạn thật để ngăn chặn một tàu chiến của NATO.

Khoảnh khắc quân đội Nga chạm trán tàu khu trục Anh: ‘Không đổi hướng, tôi sẽ bắn’ ảnh 1

Tàu HMS Defender (đường đi màu xanh) bị bắn cảnh cáo khi xâm phạm lãnh hải Nga (đường màu đỏ). Ảnh: Daily Mail

Phóng viên quốc phòng của BBC Jonathan Beale, người có mặt trên tàu khu trục Anh, cho biết thủy thủ đoàn của HMS Defender đã chuẩn bị vũ khí đề phòng nguy cơ đối đầu sau khi chạm trán tàu chiến Nga.

“Phía Nga liên tục cảnh báo qua đài. Trong đó, có một lời cảnh báo nội dung là “nếu các bạn không chuyển hướng, tôi sẽ bắn”. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng đạn từ xa”, Beale nói

Phóng viên BBC khẳng định hành động của tàu HMS Defender “là một động thái có chủ ý để tỏ thái độ với Nga”. Trong khi đó, chỉ huy tàu Vincent Owen khẳng định khu trục hạm Anh không muốn đối đầu.

Khoảnh khắc quân đội Nga chạm trán tàu khu trục Anh: ‘Không đổi hướng, tôi sẽ bắn’ ảnh 2

Tàu Hạm đội Biển Đen Nga tiếp cận tàu khu trục Anh ở khoảng cách 100m. Ảnh: Daily Mail

Khoảnh khắc quân đội Nga chạm trán tàu khu trục Anh: ‘Không đổi hướng, tôi sẽ bắn’ ảnh 3

Chỉ huy tàu HMS Defender - Vincent Owen. Ảnh: Daily Mail

Khoảnh khắc quân đội Nga chạm trán tàu khu trục Anh: ‘Không đổi hướng, tôi sẽ bắn’ ảnh 4

Tàu khu trục Anh chuẩn bị vũ khí khi chạm trán tàu chiến Nga. Ảnh: Daily Mail

Khoảnh khắc quân đội Nga chạm trán tàu khu trục Anh: ‘Không đổi hướng, tôi sẽ bắn’ ảnh 5

Các thủy thủ HMS Defender mặc trang phục bảo hộ. Ảnh: Daily Mail

Khoảnh khắc quân đội Nga chạm trán tàu khu trục Anh: ‘Không đổi hướng, tôi sẽ bắn’ ảnh 6

Ảnh: Daily Mail

Tàu khu trục Anh chuẩn bị vũ khí sau khi bị Nga cảnh cáo. Nguồn: BBC

Đoạn video ghi lại cảnh máy bay ném bom Nga tiếp cận tàu chiến Anh đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Tuy nhiên, chưa rõ video được quay trước hay sau khi phía Nga nã đạn.

Trong một động thái bất thường, Nga cũng công bố đoạn phim ghi lại cảnh tùy viên quân sự Anh được triệu tập tại Moscow, dù các cuộc họp kiểu này thường là họp kín. Hành động của Nga làm dấy lên suy đoán rằng Moscow đang tận dụng vụ việc này để “dằn mặt”.

Khoảnh khắc quân đội Nga chạm trán tàu khu trục Anh: ‘Không đổi hướng, tôi sẽ bắn’ ảnh 7

Tùy viên quân sự Nga được triệu tập ở Moscow. Ảnh: Daily Mail

Khoảnh khắc quân đội Nga chạm trán tàu khu trục Anh: ‘Không đổi hướng, tôi sẽ bắn’ ảnh 8

Ảnh: RT

Ngay sau khi Moscow thông báo về vụ việc, Bộ Quốc phòng Anh đã lên tiếng phản bác: “Không có phát súng nào nhắm vào HMS Defender. Chúng tôi không công nhận tuyên bố (của Nga - PV) rằng hoả lực đã dội xuống đường đi của HMS Defender.” London nhấn mạnh tàu HMS Defender tuân thủ luật pháp quốc tế khi đi qua lãnh hải Ukraine, còn loạt đạn của Nga là một phần của cuộc diễn tập bắn đạn thật được lên kế hoạch trước đó.

Đại sứ quán Anh tại Moscow cũng cáo buộc phía Nga mô tả sự việc một cách không chính xác.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova cho biết Bộ Quốc phòng Anh và Đại sứ quán Anh ở Moscow đang lan truyền những thông tin sai sự thật.

Bà so sánh các tuyên bố chính thức của phía Anh và thông tin rằng một nhà báo của BBC có mặt trên tàu khu trục đã khẳng định con tàu cố tình đi vào lãnh hải của Nga.

“Vậy thì ai đang nói dối: Bộ Quốc phòng Anh, phóng viên BBC của Anh hay Đại sứ quán Anh ở Moscow? Đã có câu trả lời. Lần này là Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Anh. London cư xử không đúng mực. Tôi khuyên phía Anh nên “gõ cửa” nếu họ muốn tiến vào một cách hòa bình.”

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG