Khi huấn luyện viên phải gồng gánh

Khi huấn luyện viên phải gồng gánh
TP - Giọng hát Việt năm nay ít yếu tố gây bùng nổ so với mùa đầu. Có một số thí sinh tạm gọi là át chủ bài thì đều đã quen mặt- xuất hiện ở cuộc nọ cuộc kia cả, thậm chí đã là những ca sĩ có nghề.

> Mr Đàm bị 'ném đá' vì quá tự tin
> Quốc Trung: Mang lại bất ngờ khi ngồi ghế nóng

Thầy giáo kiêm bán bánh kiêm ca sĩ Nhật Quang được cả 4 HLV bấm nút. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc
Thầy giáo kiêm bán bánh kiêm ca sĩ Nhật Quang được cả 4 HLV bấm nút. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Xem phần giới thiệu đêm cuối của vòng Giấu mặt có thể thấy Dương Hoàng Yến (Sao Mai Điểm hẹn 2008) được o bế thế nào. Mỹ Linh tranh đấu mãi mới chiếm được và “bưng” Hoàng Yến đặt lên chính chiếc ghế HLV của mình. Thí sinh ấn tượng được dành để khóa sổ đêm Giấu mặt 4 là Nguyễn Xuân Lân thì cũng đã vào đến bán kết Tìm kiếm tài năng Việt 2012.

Tất nhiên gương mặt cũ hay mới cũng không quan trọng bằng giọng hát của thí sinh đó. Nhưng dù sao một gương mặt mới toanh do chính Giọng hát Việt khai phá sẽ có sức hấp dẫn khán giả hơn. Vấn đề là 2 kỳ thi được tổ chức gối đầu không kịp có khoảng hở cho tài năng mới kịp phát triển.

Tình hình này, đêm Gala chung kết sẽ không còn “cảnh” cả 4 gương mặt đều chưa từng xuất hiện ở đâu ngoài Giọng hát Việt như mùa đầu. Trong tương lai, các gương mặt quen còn quay vòng nhiều hơn khi một số thí sinh Giọng hát Việt Nhí đủ tuổi đổ bộ sang Giọng hát Việt “Nhớn”.

Thiếu nhân tố nổi bật nên các HLV phải nhắm mắt đưa tay... bấm. “Cờ bạc ăn nhau về cuối”- có thể đem áp dụng với vòng Giấu mặt năm nay.

Vòng thi mới bắt đầu, các HLV chắc mẩm con cá to còn ở phía trước, ngờ đâu càng về sau càng khan hiếm. Đâm ra người xuất hiện sau có thể không bằng người trước thì lại được chọn. Chẳng hạn các trường hợp cùng hát nhạc Trịnh.

Cũng có thí sinh trượt năm ngoái năm nay được 1 HLV chọn, chưa chắc đã vì hát tiến bộ hơn. Đêm Giấu mặt 3, khá nhiều người được độc nhất 1 HLV chọn. Có người được Quốc Trung chọn xong thì vào trong luôn, cũng chả thấy HLV nào buồn nhận xét. Kể ra ở vào tình thế của HLV, cứ phải động não để nói về thí sinh hay hơn thực tế cũng mệt mỏi.

Có lẽ vì giọng hát nói chung chưa đủ sức hấp dẫn nên đêm Giấu mặt 3 để hơi nhiều đất cho các HLV “tấu hài”, hy vọng cứu vãn chương trình, đồng thời tạo điều kiện cho họ nói hớ trên truyền hình.

Sau phần thi đầu tiên, có một đoạn dài các HLV đối thoại vấn đề không mấy liên quan đến chuyên môn và thiết nghĩ cũng không có gì thâm thúy đáng để làm mất thời gian của khán giả.

Sau khi được thí sinh chọn thay vì Quốc Trung, Mỹ Linh được thể: “Anh đến giờ này bắt đầu câu cú tối nghĩa lắm, em cứ càng về khuya em càng tươi sáng cơ!”. Buồn cười là ngay trước đó chị quên rằng đã hỏi tên thí sinh và lại hỏi lại.

Sau một hồi “hội thảo”, Đàm Vĩnh Hưng kết luận bằng cách động viên Quốc Trung: “Anh ngồi vào ghế này là lựa chọn chính xác của anh. Em sẽ bấm like cho anh 10 lần!”. Cứ như thể Quốc Trung từng tham khảo ý kiến Đàm Vĩnh Hưng trước khi nhận lời làm giám khảo The Voice.

May mà còn vài câu chuyện và cá tính của thí sinh có thể câu khách. Chẳng hạn Chen Yen Zhen- bố người Hoa- không được HLV nào chọn thì thất vọng ra mặt, ngồi thụp xuống ngay tại sân khấu, làm Hồng Nhung quên cả giữ ý, kêu ồ lên, trong khi Đàm Vĩnh Hưng phải kêu giời bằng tiếng Anh: “Oh my God!”.

Mỹ Linh thì dùng từ “tan nát” miêu tả khi thấy Zhen rơi nước mắt. Nguyễn Dương Nhật Quang hẳn thuộc dạng khỏe mạnh, chịu khó, một lúc làm tới 3 nghề. Sáng đi mua nguyên liệu để buổi chiều, bán bánh “hot-dog” ở vỉa hè, chiều tối đi dạy tiếng Anh ở trung tâm. Tan dạy, Quang vẫn còn đủ sức vác đàn đi hát bar.

Với nhận xét này, Đàm Vĩnh Hưng dễ gây hiểu lầm rằng anh đang nói xấu fan của Trịnh Công Sơn: “Dòng nhạc của Trịnh Công Sơn lúc nào cũng bị soi xét. Thường là người ta khó tính lắm, nhất là những khán giả trung thành của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì họ rất là khó chịu(?)”

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG