Kẻ ngáo đá khống chế, đe dọa bạn gái vì nghi không chung thủy

Đối tượng Nguyễn Hữu Dũng, tại cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai
Đối tượng Nguyễn Hữu Dũng, tại cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai
Do nghi ngờ bạn gái là Trần Thị Huyền (33 tuổi, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) có quan hệ với người đàn ông khác… Nguyễn Hữu Dũng (32 tuổi, trú tại đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện.

Trong trạng thái bị kích động mạnh vì sử dụng ma túy đá, Dũng rồi dùng dao và các công cụ khác, khống chế người yêu…

Một màn kịch giải cứu ngoạn mục, kịch tính như trong một bộ phim hành động đã được các trinh sát Đội cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an quận Hoàng Mai thực hiện thành công, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho con tin.

Ngày 8/5, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Dũng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và đe dọa giết người.

Khoảng 12h ngày 7/5, chúng tôi nhận tin báo về vụ bắt giữ người trái pháp luật và đe dọa giết người xảy ra tại phường Thịnh Liệt, Trung tá Hoàng Văn Dương, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai, người trực tiếp tham gia vụ giải cứu kể lại. Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường thì Nguyễn Hữu Dũng đang trong trạng thái bị kích động mạnh…

Đối tượng khống chế Huyền trên tầng 2, cứ có người đến gần thì anh ta lại nhấn tay mạnh vào cổ nạn nhân. Vào thời điểm đó, Dũng mặc một chiếc áo chùm tay nên lực lượng làm nhiệm vụ không xác định được vật nhọn đó là cái gì.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của nạn nhân và những người xung quanh, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, kiên trì thuyết phục Dũng. Gần nửa giờ thương lượng, kết quả mang lại không như mong đợi.

Ban đầu, Dũng yêu cầu đưa mẹ anh ta đến, nhưng ngay cả khi có mẹ, Dũng vẫn không đồng ý thả nạn nhân Huyền. Đối tượng tiếp tục đưa ra một yêu sách khác, đòi điều một chiếc xe taxi đến đón Dũng và Huyền về nhà anh ta.

Sau khi cân nhắc, nhận thấy phương án trên không đảm an toàn cho tính mạng của con tin, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai đã thuyết phục đối tượng, đồng ý đưa con tin ra ngoài bằng xe máy, việc thuyết phục thành công, đối tượng Dũng đã đồng ý.

Khi đưa Huyền từ cầu tháng xuống dưới nhà, Dũng vẫn dí dao vào cổ nạn nhân đe dọa, khống chế... Trong quá trình bám sát đối tượng, anh em phải giữ cự ly nhất định, tránh đối tượng hoang mang, có thể gây nguy hại cho Huyền.

Khoảng nửa giờ sau đó, Dũng và Huyền về đến nhà anh ta, khi đối tượng này vừa vào nhà thì các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai bất ngờ quật ngã đối tượng, giải cứu an toàn cho nạn nhân…

Nguyễn Hữu Dũng, từng có một tiền án, 3 tiền sự đi cai nghiện bắt buộc, vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đang là học viên cai nghiện tại một trung tâm ở Hà Nội. Giữa Dũng và Huyền duy trì mối quan hệ tình cảm từ nhiều năm nay, bản thân Huyền cũng là đối tượng nghiện ma túy… Trong thời gian đang cai nghiện, Dũng nghi ngờ Huyền có quan hệ với người đàn ông khác tên là Hùng. Vì ghen tuông, đối tượng bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện.

Khoảng 17h ngày 6/5, Dũng xuống nhà Huyền, khi đi đối tượng mang theo thanh kim loại được mài nhọn, giấu trong túi quần, ban đầu chỉ là để phòng thân.

Theo lời khai của Dũng tại cơ quan điều tra thì trước đó, Dũng sử dụng ma túy ở nhà Huyền, anh ta luôn có cảm giác bị rình rập… Tại nhà Huyền, Dũng đưa cho đối tượng này 600 nghìn đồng mua cóng và ma túy đá về sử dụng.

Dũng sử dụng ma túy đá một lúc thì thấy hết, anh ta nghi ngờ Huyền vứt ma túy đá đi, nghi ngờ mẹ Huyền và Huyền không muốn cho Dũng sử dụng ma túy đá. Trong lúc sử dụng ma túy đá, Dũng tiếp tục vặn hỏi Huyền về mối quan hệ với Hùng thì Huyền nói rằng đã chia tay Hùng…

Trong trạng thái bị kích động mạnh do tác động của ma túy, Dũng đã có những hành động kỳ quặc. Đối tượng dùng đèn pin soi xem có người lạ nào trong nhà không, vì nghe thấy tiếng động.

Rồi khi thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi ngủ ở tầng 1, Dũng lại gặng hỏi Huyền đó là ai. Huyền trả lời rằng đó là bố đẻ của chị ta, Dũng vẫn không tin, sau đó thì đối tượng thức trắng đến tận sáng hôm sau…

Tờ mờ sáng hôm sau, Dũng vào nhà tắm, phát hiện có nhiều hạt dạng ma túy đá trên quạt thông gió, trên người và trong quần áo Dũng… Dũng nghi ngờ Huyền và Hùng bỏ ma túy vào người, quần áo Dũng để hãm hại nên anh ta lấy con dao trong bếp đe dọa Huyền.

Theo lời của Dũng thì nếu Huyền nói với mẹ anh ta chuyện sử dụng ma túy thì sẽ được tha, nếu cùng với Hùng có ý định hãm hại anh ta thì Dũng sẽ sát hại Huyền. Mặc cho Huyền giải thích, Dũng vẫn không tin. Đối tượng này bắt Huyền lên tầng 2, sau đó thì cầm dao dí vào cổ Huyền khống chế, mục đích để Huyền không báo cho Hùng, thông báo đến cơ quan Công an.

Tại tầng hai, Dũng bắt Huyền viết giấy cam đoan không cùng Hùng hãm hại Dũng… Huyền viết xong thì đối tượng lại yêu cầu chị này xuống nhà. Trong lúc ngồi cạnh chị Huyền, đối tượng này vẫn kè kè con dao bên cạnh nạn nhân… Khi bố Huyền trở về nhà, cũng với những lý đo đã đưa ra, Dũng nói với bố nạn nhân về những nghi ngờ của anh ta.

Dũng không tin ai và yêu cầu mọi người gọi mẹ Dũng đến đón anh ta về. Trước thái độ bất thường của Dũng, bố Huyền đuổi anh ta ra khỏi nhà nhưng Dũng không về. Dũng hỏi mượn điện thoại để gọi cho mẹ đẻ nhưng bố của Huyền không đồng ý. Trong đầu Dũng lúc đó luẩn quẩn những ý nghĩ bị ám hại, Dũng cho rằng Hùng sẽ gọi điện thoại cho Công an nên lấy một thanh kim loại nhọn, dí vào cổ Huyền đi dọa…

Vụ án tiếp tục được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ Hoàng Mai

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG