Kẻ 21 năm trốn truy nã ra đầu thú vì... vợ bỏ

Nguyễn Quý Toán (bên trái). Ảnh do cơ quan công an cung cấp.
Nguyễn Quý Toán (bên trái). Ảnh do cơ quan công an cung cấp.
TPO - Sau 21 năm trốn lệnh truy nã, thay tên đổi họ, lấy vợ sinh được 2 con, Nguyễn Quý Toán mới đến Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội đầu thú vì... vợ bỏ.

Ngày 12/10, Nguyễn Quý Toán (tên gọi khác Nguyễn Văn Nam, SN 1961, ở Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) đã đến công an phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội đầu thú sau 21 năm lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Toán khai, vào đầu năm 1993, khi đang làm tại lò bánh mỳ khu vực ngã tư Sở (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) thì có một người thanh niên tên Hưng (nhà đối diện) đi cùng 3-4 thanh niên lạ mặt đến đánh đập và cướp tiền khoảng 1 triệu đồng.

Biết tin Toán bị cướp, Nguyễn Văn Tuấn (anh trai của bạn thân Toán) cùng một thanh niên (Toán không quen) mang hung khí đến nhà Hưng 'hỏi chuyện'. Gặp Hưng, người thanh niên này rút hung khí đâm Hưng tử vong tại chỗ. Thấy vậy, Toán sợ hãi trốn sang Trung Quốc, Campuchia. 

Được khoảng 1 năm, Toán quay về Việt Nam và vào TP HCM sinh sống, làm nghề xây dựng rồi lấy vợ nhưng không đăng ký kết hôn do Toán muốn che giấu thân thế. Năm 2003, vợ Toán đã sinh được hai cô con gái. Đến năm 2012, do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn nên Toán bị vợ bỏ vì không chịu nổi cuộc sống chui lủi của Toán.

Ngày 12/10/2014, Toán đã đến công an phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội đầu thú sau 21 năm lẩn trốn.

Hiện cơ chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.