Hương vị tình thân 68: Nam (Phương Oanh) chịu sỉ nhục, bà Bích nguy cơ đi tù

0:00 / 0:00
0:00
Phương Nam bị Khánh Thy sỉ nhục
Phương Nam bị Khánh Thy sỉ nhục
TPO - Ném mắm tôm trả thù bà Sa, bà Bích (Tú Oanh) đối diện với nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mẹ con Khánh Thy (Thu Quỳnh) nhân cơ hội lên mặt sỉ nhục Phương Nam (Phương Oanh). “Hương vị tình thân” tập 68 phát sóng 21h tối 22/7 trên VTV1.

Bị bà Sa đổ tiếng ăn cắp nên mất việc, bà Bích tìm tới tận nơi trả thù. Bà xông vào đánh bà Sa, chưa dừng ở đó, bà mang mắm tôm tới tiệm chăm sóc da của bà Sa. Đợi khách hàng và bà Sa đi ra cửa, bà Bích liền lao tới ném mắm tôm vào khách hàng và vào nhà bà Sa. Bà Bích còn lớn tiếng nói mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cho tới khi nào bà Sa tới nhà quỳ xin bà Bích mới bỏ qua. Tuy nhiên mắm tôm phần lớn lại bị ném lên mặt nữ khách hàng mới sử dụng dịch vụ spa tại nhà bà Sa, khiến khách hàng phải đi cấp cứu.

Hương vị tình thân 68: Nam (Phương Oanh) chịu sỉ nhục, bà Bích nguy cơ đi tù ảnh 1

Bà Bích ném mắm tôm trả thù một cách bốc đồng và dại dột

Lao về nhà, bà Bích tả tơi khoe chiến tích mua 100 nghìn mắm tôm hết hạn sử dụng đến dạy cho bà Sa bài học. Diệp trách mẹ hung hãn, nhưng bà Bích không chịu nhận. Bà cho rằng không ai để yên cho bà hiền, đời khiến bà phải hung hãn, bà làm vậy chỉ vì bị triệt đường sống.

Trong khi đó, chị em Khánh Thy (Thu Quỳnh) bàn nhau phải đưa bà Bích ra tòa.

Hương vị tình thân 68: Nam (Phương Oanh) chịu sỉ nhục, bà Bích nguy cơ đi tù ảnh 2

Bà Bích lo sợ vì bị triệu tập

Nam (Phương Oanh) lo lắng khi thấy mẹ ngồi bó gối không nói không rằng. Bỗng nhiên Diệp hớt hơ hớt hải chạy lên thông báo, bà Bích có giấy triệu tập từ công an phường. Bà Bích bắt đầu lo sốt vó, khai thật với Nam về việc đến nhà bà Sa.

Làm việc tại công an phường, bà Bích ban đầu đổ cho bà Sa là người o ép bà đến đường cùng. Sau khi được giải thích có cơ hội xử lý theo dân sự, bà Bích lại đổi giọng muốn hòa giải. Bà Sa không chịu, nói khách hàng đòi kiện đòi bồi thường 800 triệu, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự với bà Bích. Lời qua tiếng lại, bà Bích lại xông vào túm tóc bà Sa trước mặt công an.

Hương vị tình thân 68: Nam (Phương Oanh) chịu sỉ nhục, bà Bích nguy cơ đi tù ảnh 3

Bà Bích không giữ được bình tĩnh

Sợ chịu trách nhiệm hình sự, bà Bích lại chạy theo bà Sa níu tay xin bà Sa rút đơn. Diệp cũng khóc lóc xin bà Sa tha cho mẹ. Vì muốn gia đình bà Sa rút đơn, bà Bích ép Diệp xin lỗi Dũng sở khanh. Dũng không những không nhận lời xin lỗi, quay ra chửi Diệp. Bà Bích còn quay ra ép Nam xin lỗi Dũng, nhưng Nam không chịu. “Những người trong gia đình bác rất hả hê khi hạ nhục người khác à? Làm như thế thì cao giá hơn à”, Nam nói.

Hương vị tình thân 68: Nam (Phương Oanh) chịu sỉ nhục, bà Bích nguy cơ đi tù ảnh 4

Bà Bích không biết xấu hổ đi van xin lạy lục bà Sa

Thấy Nam không chịu xin lỗi, bà Bích quay lại trách cứ Nam. Bà lôi lại chuyện Nam không phải con đẻ và chửi Nam là “khác máu tanh lòng”. Trở về nhà, bà Bích thẫn thờ vì sợ sắp phải đi tù. Bà lẩm bẩm nếu dăm bữa nữa không có tiền sẽ phải đi tù, dặn Diệp phải chắt chiu mà sống không trông cậy ở Nam được. Tuy nhiên bà Bích chợt nghĩ tới cách cầu cứu Long, bà cho rằng dù Nam đã dứt tình với Long nhưng Long vẫn nợ Nam một mạng.

Hương vị tình thân 68: Nam (Phương Oanh) chịu sỉ nhục, bà Bích nguy cơ đi tù ảnh 5

Bà Bích chưa chịu bỏ cuộc

Gặp Thy ở công ty, Nam đã hạ mình xin lỗi gia đình Thy. Thy cười khẩy trước sự nhún nhường của Nam. Nam nói sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Thy giả lả đồng ý, tuy nhiên đòi thêm 500 triệu đồng để bà Sa lấy lại uy tín cho tiệm spa. Thy giả vờ nhắc chuyện nhà Nam đang thế chấp. Cô ta gợi ý Nam hỏi mượn Long.

Hương vị tình thân 68: Nam (Phương Oanh) chịu sỉ nhục, bà Bích nguy cơ đi tù ảnh 6

Khánh Thy cố tình chế giễu Nam

“Chi phí tổn thất cho một cuộc tình cũng chẳng đáng là bao nhiêu”, Thy nói. Cô ta cố ý nói Long là người chịu chơi, chịu chi và thường làm vậy sau mỗi cuộc tình. Thấy Nam run bắn người, nắm chặt tay lại, Thy hỏi đểu: “Em đang run à? Hết run rồi có đánh chị không”. Nói rồi Thy bỏ mặc Nam ở lại nuốt cục tức.

MỚI - NÓNG