Hơn 100 tuổi, mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn nấu cơm, quét nhà

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Thơi, 95 tuổi, ở xã Nhân Thành (Yên Thành, Nghệ An)
Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Thơi, 95 tuổi, ở xã Nhân Thành (Yên Thành, Nghệ An)
TPO - Trong ngày 14/7, Tập đoàn Cienco 4 và Báo Tiền Phong bắt đầu thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh Hùng tại tỉnh Nghệ An và Quảng Nam. Hầu hết các mẹ vẫn mạnh khỏe, vui vẻ; nhiều mẹ vẫn cố gắng làm việc nhà để không làm phiền con cháu…
Hơn 100 tuổi, mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn nấu cơm, quét nhà ảnh 1

Thăm mẹ Hoàng Thị Nhàn (ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An sinh năm 1918)

Mẹ Hoàng Thị Nhàn (ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành, sinh năm 1918) bước sang tuổi 103 nhưng vẫn ra tận bàn uống nước đòn đoàn. Mẹ vẫn minh mẫn nhận ra đoàn của Cienco 4 và báo Tiền Phong đến thăm mẹ lần này có thêm người mới.

 Mẹ Nhàn có 5 người con, 2 người là liệt sỹ (một người hi sinh ở chiến dịch Mậu Thân năm 1968, một người hi sinh ở Lào). Nhắc đến 2 người con trai hi sinh, mắt mẹ rơm rớm, anh Văn Võ Việt, con trai út phải gọi ý cho Mẹ nói sang chuyện khác.

Dù ở tuổi 103, mẹ vẫn còn minh mẫn khi nói chuyện với khách. Đoàn rất ngạc nhiên khi mẹ kể, ngày mát trời, mẹ vẫn tự nấu cơm, quét nhà. “Nhà nước có bố trí người nuôi dưỡng nhưng nhìn họ nấu cơm, phục vụ mình, thấy tội nên tui vẫn tự làm”.

Khi trao tiền và quà cho mẹ, đại diện Tập đoàn Cienco 4 nói vui để cho con trai mẹ giữ hộ, khỏi thất lạc, mẹ ngăn: “Để đây tui giữ vì con cháu đông, khi có việc trong nhà, việc họ, xây nhà thờ, tui tự đóng góp” – mẹ Nhàn nói. Thấy mẹ nói vậy, trong đoàn ai cũng mừng vì mẹ còn quá minh mẫn.

Quà của Tập đoàn Cienco 4 tặng mẹ lần này là 6 triệu đồng, đường, sữa và bánh kẹo. Hiện Tập đoàn Cienco 4 đang nhận phụng dưỡng 17 mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một mẹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với mức phụng dưỡng 1 triệu đồng/tháng/mẹ. Tập đoàn trao 6 tháng/lần, vào dịp Tết và 27/7 hàng năm.

Hơn 100 tuổi, mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn nấu cơm, quét nhà ảnh 2 Mẹ Phan Thị Lý (ở xã Hoa Thành, Yên Thành) 103 tuổi năm nay đã yếu hơn trước

Cũng tại huyện Yên Thành, mẹ Phan Thị Lý (ở xã Hoa Thành) cũng 103 tuổi. Mẹ đợt này không còn khỏe như trước nhưng con trai Mẹ cho biết, thi thoảng, mẹ vẫn tự đi lại, tự ăn uống, thi thoảng quét được sân. Mẹ nói, điều mẹ băn khoăn nhất là trong 2 con của mẹ hi sinh trong chiến tranh, anh con trai Phan Đăng Uẩn của mẹ hi sinh tại Tây Nguyên vẫn chưa tìm được mẹ.

Hơn 100 tuổi, mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn nấu cơm, quét nhà ảnh 3 Mẹ Mai Thị Thơi, 95 tuổi, ở xã Nhân Thành (Yên Thành) cả đời vất vả với bàn chân Giao Chỉ

Mẹ Mai Thị Thơi, 95 tuổi, ở xã Nhân Thành (Yên Thành) vẫn còn khỏe, luôn tươi cười, dù cuộc đời mẹ là cả một chặng dài vất vả. Bố mẹ mất sớm, lúc nhỏ tuổi, mẹ đi ở cho rất nhiều nhà trong xã. Mẹ lấy chồng, 3 ngày thì chồng đi bộ đội chống Pháp, hi sinh sau đó. Mẹ tái giá, sinh được 5 người con, anh con trai thứ 2 đi bộ đội lại hi sinh trên chiến trường Campuchia.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết 27/7, Tập đoàn Cienco 4 và Báo Tiền Phong sẽ trực tiếp đi đến tận nhà các mẹ thăm, tặng quà, chúc sức khỏe các Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

MỚI - NÓNG