Hoa, đào ở Sài Gòn “đại hạ giá” trưa 30 Tết

Hoa đại hạ giá chỉ 25.000 đồng – 50.000 đồng/chậu.
Hoa đại hạ giá chỉ 25.000 đồng – 50.000 đồng/chậu.
TPO - Nhiều tiểu thương chủ động “đại hạ giá” để đẩy hàng, về quê ăn Tết sớm. Đào chỉ còn 100.000 đồng cây loại to, giao tận nhà, còn mai rừng chỉ 30.000 đồng mỗi cành đầy hoa. 

Trưa 27/1 (30 tết), hầu hết các điểm bán hoa tại TPHCM đã không còn tình trạng “ùn ứ” hoa như những năm trước. Ngay từ sáng, nhiều tiểu thương đã bán hết hàng, chủ động dọn dẹp về ăn tết. Tuy nhiên, do nhiều chủ hàng vẫn chưa kịp bán hết hoa đã bị đội thu dọn vệ sinh TP đập hết để thu hồi mặt bằng.

Hoa, đào ở Sài Gòn “đại hạ giá” trưa 30 Tết ảnh 1
Hoa, đào ở Sài Gòn “đại hạ giá” trưa 30 Tết ảnh 2 Nhiều tiểu thương bắt đầu “sổ” hàng
10h trưa, tại công viên 30/4, hầu hết các loại hoa đều đại hạ giá, chỉ còn từ 15.000 – 20.000 đồng/chậu đối với các loại hướng dương, mồng gà, vạn thọ, dạ lan thảo, 70.000 – 100.000 đồng/cặp với các loại hồng, giấy, cúc… Nhiều người đưa cả xe hơi đến mua sỉ, giá chỉ còn bằng một nửa so với giá đã giảm. 
Hoa, đào ở Sài Gòn “đại hạ giá” trưa 30 Tết ảnh 3
Hoa, đào ở Sài Gòn “đại hạ giá” trưa 30 Tết ảnh 4 Hoa đào 100.000 đồng/cây đại, mai cắt cành chỉ 100.000 đồng/3 cành
Ông Thanh (quê Cần Thơ) chuyên bán các loại cây lá đỏ bày tỏ: “Năm nay hoa không được mùa nên lượng hoa đến Sài Gòn không nhiều, trong đó đa số đều không đẹp như mọi năm vì vậy giá có rẻ hơn mọi năm. Đợt này tôi bán được gần 500 chậu lá, đa số là bỏ các mối quen chứ khách mua lẻ không nhiều”.

Mặc dù cũng bán hết hoa đem đến đợt này nhưng bà Nguyễn Thị Nhanh (65 tuổi, quê Đà Lạt) vẫn kém vui: “Chua lắm, người ta trả giá từng đồng, chờ đến thời điểm cuối giờ để ép giá mặc dù tôi đã chủ động giảm giá từ ngày hôm trước. Bán hết hàng nhưng cũng huề vốn thôi”. 

Dẫu vậy, bà Nhanh cho biết năm sau vẫn tiếp tục đem hoa lên Sài Gòn bán, vì “quen rồi, gần 50 năm làm nghề này có năm lời, có năm lỗ hoặc huề vốn nhưng chưa lúc nào tôi có ý định bỏ nghề” – bà nói.

Hoa, đào ở Sài Gòn “đại hạ giá” trưa 30 Tết ảnh 5
Hoa, đào ở Sài Gòn “đại hạ giá” trưa 30 Tết ảnh 6
Hoa, đào ở Sài Gòn “đại hạ giá” trưa 30 Tết ảnh 7 Không bán kịp, nhiều chậu hoa bị đập nát để tránh bị “hôi của”
Đa số các loại hoa ngắn ngày đều được người bán chủ động “bung hàng” giá nào cũng bán. Trong đó, đào tết được đẩy giá mạnh hơn, đồng giá chỉ còn 100.000 đồng/cây đại. Đào được cột bó sẵn, khách đồng ý sẽ có người cột vào xe hoặc giao tận nhà. Với mai rừng, người bán chủ động cắt cành, bó lại rồi bán với giá cực rẻ chỉ 100.000 đồng/3 cành đầy hoa. 

Chị Xuân (bán mai) vuốt mồ hôi: “Bán được đồng nào hay đồng nấy, kiếm chút tiền về quê. Gốc mai đem về chăm sóc sang năm bán tiếp”.

Tuy đã đẩy hàng sớm nhưng đến 12h trưa, nhiều điểm bán hoa vẫn chưa hết hàng. Do đã được thông báo trước, nên đội thu dọn vệ sinh thành phố đã đập bỏ hết những chậu hoa còn chưa kịp dọn. Lo sợ bị “hôi của”, nhiều chủ hàng hoa cũng tự tay đập bỏ sản phẩm của mình. 

Bà Minh (bán hoa hồng) nghẹn ngào: “Năm nay hoa đã thất mùa, có được bao nhiêu đem lên bán bấy nhiêu, nhưng lên đây, bán có vài chục ngàn đồng/chậu rồi mà họ còn trả giá, kỳ kèo đến phút cuối. Giờ hoa không bán hết, mình tự đập bỏ chứ nhất quyết không để cho người ta lấy không”.

Player Loading...

Clip các tiểu thương phá bỏ hoa không bán hết

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.