HLV Graechen: 'U19 Việt Nam quyết thắng U19 Trung Quốc'

U19 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực trước Nhật Bản - Ảnh: Gia Hưng/ Dân Trí
U19 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực trước Nhật Bản - Ảnh: Gia Hưng/ Dân Trí
U19 Việt Nam đã để thua U19 Nhật Bản đầy tiếc nuối và gần như sẽ bị loại tại vòng bảng. Tuy nhiên, còn một trận đấu phía trước và thầy trò HLV Graechen quyết giành chiến thắng trước đối thủ U19 Trung Quốc ở lượt cuối bảng C.

Lần thứ tư trong năm, tuyển U19 Việt Nam gặp tuyển U19 Nhật Bản nhưng đây mới là trận đấu khó khăn nhất dành cho hai đội khi đã thất thủ ở trận ra quân VCK U19 châu Á. U19 Việt Nam thua đậm 0-6 trước U19 Hàn Quốc, trong khi U19 Nhật Bản bất ngờ gục ngã trước U19 Trung Quốc với tỷ số 1-2.

Với tính chất căng thẳng nhưng đây thực sự là một trận đấu quả cảm với U19 Việt Nam. So với trận thua nặng nề trước U19 Hàn Quốc ngày ra quân, U19 Việt Nam đã như lột xác.

Lần đầu tiên trong 4 lần gặp U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam đã chơi ngang ngửa, thậm chí có thời điểm còn chơi ấn tượng hơn đối thủ. Rất tiếc là sau 90 phút thi đấu đầy kiên cường với tỷ số 1-1, U19 Việt Nam đã mắc sai sót và chơi thiếu tập trung trong những phút bù giờ, bị ghi liên tiếp 2 bàn, chung cuộc thua 1-3 đầy tiếc nuối.

Với trận thua thứ 2 liên tiếp, U19 Việt Nam sẽ phải chờ kết quả trận đấu giữa U19 Hàn Quốc-U19 Trung Quốc mới biết được số phận của mình.

Xuất hiện trong buổi họp báo sau trận đấu với khuôn mặt khá buồn, HLV Graechen đã rất tiếc nuối bởi U19 Việt Nam tưởng như đã có 1 điểm trong trận đấu này, khi bàn gỡ hoà 1-1 được ghi ở phút 90.

“Chúng tôi đã có cơ hội giành được 1 điểm nhưng lại để vuột mất vào cuối trận. U19 Việt Nam đã chơi với chiến thuật tốt hơn, những sự thay đổi về nhân sự cũng mang đến tính chiến đấu cao hơn cho cả đội. Sau thất bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự hơn trong suốt 90 phút.

Tôi dành sự khen ngợi tới tinh thần thi đấu, cùng việc vượt qua áp lực tâm lý của các cầu thủ U19 Việt Nam. Toàn đội đã không chơi căng thẳng như trận trước nữa. Tôi đặc biệt khen ngợi thủ môn Minh Long đã chơi xuất sắc trước khi bị chấn thương phải thay ra. Tuy nhiên, cũng rất đáng tiếc là một số cầu thủ trên hàng công đã không giữ được sự bình tĩnh trong khâu dứt điểm, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội”, HLV Graechen nói.

Theo HLV người Pháp, cả U19 Nhật Bản lẫn U19 Hàn Quốc đều có trình độ vượt trội về thể hình, thể lực lẫn khả năng tăng tốc, gây sức ép, nên U19 Việt Nam nhận tới 9 bàn thua trong 2 trận vừa qua là không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, ở trận hôm nay, các cầu thủ đã thi đấu kiên cường. HLV Graechen hy vọng các học trò của mình sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu như vậy ở trận cuối.

“Tôi hi vọng, các cầu thủ sẽ giữ được tinh thần này để bước vào trận đấu với U19 Trung Quốc bằng quyết tâm chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng mang niềm vui đến cho đất nước và người hâm mộ Việt Nam", HLV Graechen khẳng định.

Trong khi đó, HLV Nhật Bản Suzuki Masakazu cho biết, sau khi bị gỡ hòa, U19 Nhật Bản đã chơi như những chiến binh. Thắng lợi này là tiền đề tốt để U19 Nhật Bản nỗ lực cho tấm vé vào bán kết.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.