HLV Đan Mạch: Thua thế này cay đắng quá, chúng tôi bị thổi penalty oan

0:00 / 0:00
0:00
HLV Đan Mạch: Thua thế này cay đắng quá, chúng tôi bị thổi penalty oan
TPO - HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch rất thất vọng với quyết định thổi penalty cho tuyển Anh của trọng tài chính trận bán kết EURO 2020.

Sau khi hòa nhau 1-1 trong 90 phút, Đan Mạch và Anh bước vào hiệp phụ. Hiệp phụ thứ nhất, Sterling bị ngã trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, mặc cho sự phản đối của các cầu thủ Đan Mạch. Trên chấm 11m, Harry Kane đánh bại thủ thành Kasper Schmeichel sau 2 cú sút.

Quả penalty khiến cho HLV Kasper Hjulmand vẫn còn bức xúc sau trận đấu.

"Chúng tôi rất, rất thất vọng và có lẽ tôi cần yên ổn vài ngày mới có thể nói ra hết suy nghĩ. Chúng tôi rất thất vọng vì trận chung kết đã ở rất gần rồi. Chúng tôi thất vọng với quyết định của trọng tài, nó không phải là một quả phạt đền và tôi vẫn còn cảm thấy bức xúc.

HLV Đan Mạch: Thua thế này cay đắng quá, chúng tôi bị thổi penalty oan ảnh 2

Thắng thua trong bóng đá là chuyện thường nhưng thua như thế này thì thất vọng quá vì các cầu thủ đã cố gắng rất nhiều. Thật cay đắng làm sao, chúng tôi phải tiêu hóa thất bại này trước khi có thể nói điều gì đó", HLV Kasper Hjulmand nói.

Theo nhiều ý kiến của khán giả, lực tác động của Mathias Jensen không thể khiến Sterling ngã ra như vậy. Ngay cả một HLV nổi tiếng như Mourinho cũng không đồng ý với quyết định của trọng tài.

"Tuyển Anh chơi rất tốt và họ xứng đáng chiến thắng. Nhưng đó tuyệt đối không thể là quả penalty. Ở một trận đấu quan trọng như bán kết nhưng trọng tài khiến tôi không thể hiểu nổi. Tôi không hiểu cả việc trọng tài chính còn không đến xem màn hình VAR để ra quyết định cuối cùng”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết.

Câu chuyện thần tiên của Đan Mạch đã kết thúc trong nước mắt. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu có quyền tự hào vì màn trình diễn truyền cảm hứng ở giải đấu năm nay.

MỚI - NÓNG