Hai người Mỹ bị bắt sau vụ ám sát tổng thống Haiti

0:00 / 0:00
0:00
Một bức họa chân dung Tổng thống Jovenel Moise trên bức tường ở thủ đô Port-au-Prince. (Ảnh: Reuters)
Một bức họa chân dung Tổng thống Jovenel Moise trên bức tường ở thủ đô Port-au-Prince. (Ảnh: Reuters)
TPO - Cảnh sát Haiti đã tiêu diệt 4 đối tượng ám sát Tổng thống Jovenel Moise và bắt giữ 6 tay súng khác, trong đó có 2 người Mỹ gốc Haiti, một bộ trưởng của nước này cho biết ngày 8/7.

Tổng thống Moise, 53 tuổi, bị bắn chết vào sáng sớm ngày 7/7 ngay tại nhà. Cảnh sát nước này nói rằng thủ phạm rõ ràng là một nhóm biệt kích được huấn luyện. Vụ việc đẩy quốc gia nghèo nhất châu Mỹ chìm sâu vào rối loạn vì chia rẽ chính trị, nghèo đói và bạo lực tràn lan. Ngày 8/7, Cảnh sát trưởng Leon Charles phát biểu trên truyền hình rằng giới chức nước này đã phát hiện những kẻ tình nghi trong một ngôi nhà gần hiện trường vụ án ở Petionville, vùng ngoại ô của thủ đô Port-au-Prince.

Trận đấu súng dữ dội vào đêm 7/7 khiến 4 đối tượng bị bắn chết và 6 đối tượng bị bắt giữ, giới chức cho biết.

Hai đối tượng người Mỹ gốc Haiti nằm trong số bị bắt giữ, Bộ trưởng bầu cử và quan hệ liên đảng Mathias Pierre nói với Reuters. Ông nói tên một người là James Solages, công dân Mỹ gốc Haiti, nhưng không cho biết tên người kia.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vẫn duy trì tiếp xúc với giới chức Haiti, bao gồm cả lực lượng điều tra, để bàn xem Mỹ có thể hỗ trợ như thế nào. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ không xác nhận một công dân Mỹ bị bắt giữ trong vụ việc.

Giới chức của quốc gia phần lớn sử dụng tiếng Pháp và tiếng Creole cho biết nhóm sát thủ nói tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Một đám đông người dân địa phương tập trung vào sáng 8/7 để xem cảnh sát điều tra. Một số người đốt xe của nghi phạm và ngôi nhà nơi nhóm sát thủ trú ẩn. Tiếng súng đạn vang lên trên phố. “Thiêu chết chúng đi!” hàng trăm người hô lên khi tập trung bên ngoài cơ quan cảnh sát.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố trong 15 ngày để giúp lực lượng chức năng truy tìm các sát thủ. Nhưng Thủ tướng lâm thời Claude Joseph hôm qua nói rằng đã đến lúc nền kinh tế mở cửa trở lại và ông đã chỉ đạo cho các sân bay khôi phục hoạt động.

Giới chức chưa cho biết động cơ vụ ám sát là gì. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2017, ông Moise đối mặt với nhiều cuộc biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng và quản lý nền kinh tế, cũng như chuyện củng cố quyền lực.

MỚI - NÓNG