Hai học sinh lớp 8 ở TPHCM mang heo đất, tập vở san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ sinh Bảo Nhi chia sẻ, những hình ảnh đồng bào vùng thiên tai chịu khổ sở do bão lũ làm em xót thương. “Số tiền con đóng góp tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của con gửi cho những nơi gặp bão lũ. Mong muốn các bạn ở những vùng thiên tai có thể nhận được và cảm thấy ấm lòng”, Nhi bày tỏ.

Sáng 11/9, hai em Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi và Từ Đăng Nguyên (học sinh lớp 8A1, Trường THCS Kiến Thiết, quận 3, TPHCM) đã đến cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp ủng hộ người dân vùng chịu thiệt hại của bão số 3 (Yagi).

Hai em học sinh đã mang theo heo đất tiết kiệm cùng tập vở đến ủng hộ đồng bào và các bạn đang chịu thiệt hại, ảnh hưởng trong cơn bão lũ vừa qua ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Hai học sinh lớp 8 ở TPHCM mang heo đất, tập vở san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ ảnh 1

Hai bạn học sinh cùng cô giáo Tổng phụ trách Đội mang theo những món quà nghĩa tình để gửi tặng đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: Ngô Tùng

Dưới sự chứng kiến của cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bảo Nhi và Đăng Nguyên đã “mổ heo” và ủng hộ tổng số tiền mà mình đã tích cóp được trong thời gian qua cho mặt trận để chuyển đến các hoàn cảnh cần kíp. Kết quả, Bảo Nhi ủng hộ số tiền 520.000 đồng, còn Đăng Nguyên quyên góp số tiền 1.090.000 đồng.

Hai học sinh lớp 8 ở TPHCM mang heo đất, tập vở san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ ảnh 2

Bảo Nhi đập heo đất để ủng hộ.

Chia sẻ sau nghĩa cử đẹp này, nữ sinh Bảo Nhi cho biết số tiền này được em tiết kiệm trong những ngày hè vừa qua để chung tay giúp đỡ những nơi gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ.

“Thấy những hình ảnh đồng bào vùng thiên tai chịu khổ sở do bão lũ con rất xót thương. Số tiền con đóng góp tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của con gửi cho những nơi gặp bão lũ. Mong muốn các bạn ở những vùng thiên tai có thể nhận được và cảm thấy ấm lòng”, nữ sinh bày tỏ.

Theo Bảo Nhi, số tiền “nuôi heo” được cô bạn để dành bằng việc có ngày nhịn ăn, có ngày trích ra 50% để “bỏ ống”. Trong 2-3 năm qua, Nhi đã duy trì việc dành dụm này để sẵn sàng giúp đỡ những người bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, Từ Đăng Nguyên cũng rất thương cảm khi biết được nhiều người dân đang rất khó khăn khi chịu ảnh hưởng của cơn bão Yagi, làm mất mát tài sản, nhà cửa. “Con mong mọi người vượt qua khó khăn để tiếp tục ổn định cuộc sống”, Nguyên thỏ thẻ nói về sự đóng góp của mình hôm nay.

Hai học sinh lớp 8 ở TPHCM mang heo đất, tập vở san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ ảnh 3

Đăng Nguyên đếm số tiền mình tiết kiệm để gửi tặng đồng bào vùng thiên tai.

Đăng Nguyên cho hay, số tiền này được để dành từ giữa tháng 7. Thời gian qua, Nguyên đã dành dụm và góp với mẹ để nấu cơm từ thiện. Trước nay, cậu bé với tấm lòng đôn hậu này cũng hăng hái tham gia quyên góp, ủng hộ “đồ trung thu” cho các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn.

“Ba mẹ thấy vui vì con biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”, Nguyên bộc bạch.

Ngoài số tiền mặt được “mổ heo”, Nhi và Nguyên cũng mang theo một số tập vở để gửi tặng các bạn học sinh vùng bão lũ.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trong những ngày qua, cơ quan này đã tiếp nhận nhiều sự ủng hộ quý báu, nhiều nghĩa cử đẹp từ các đơn vị, tổ chức, các cán bộ hưu trí, học sinh để cùng hướng về miền Bắc thân yêu, giúp đồng bào vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hai học sinh lớp 8 ở TPHCM mang heo đất, tập vở san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ ảnh 4

Hai học trò có nghĩa cử đẹp. Ảnh: Ngô Tùng

Ngày mai (12/9), Ủy ban MTTQ – Ban Vận động cứu trợ TPHCM sẽ tổ chức lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

MỚI - NÓNG