Hạ nhiệt

Hạ nhiệt
TP - - Trên diễn đàn nghị trường đâu phải lúc nào cũng nóng nhề? Mình nhớ khóa trước khi tư lệnh ngành văn hóa du lịch cứ vòng vo tam quốc không đi vào bản chất những vấn đề bức xúc của ngành…

- Hì hì! Chiêu đấy cử tri gọi là câu giờ!

- Cử tri gọi vậy, nhưng chủ tọa phiên họp đó ngắt lời bằng câu: Nãy giờ bộ trưởng cho đại biểu đi du lịch mệt quá!

- Ha ha ha! Rất hóm và thâm thúy!

- Nghe xong câu đó, vị tư lệnh ngành ấy buông: Nhiệm kì này sắp hết, quỹ thời gian tôi cũng không còn, nên những tồn tại khuyết điểm của ngành bàn giao lại cho bộ trưởng mới…Nghe thế, hội trường cười vỡ ra…

- Cười là cười vậy nhưng xem ra cũng khó mà xả được xì trét nhỉ!

- Nhưng dù sao cũng hạ nhiệt được độ nóng của những phiên chất vấn trên nghị trường.

- Thế mấy hôm chất vấn vừa rồi, với tư cách người quan sát, cậu có lẩy ra được chi tiết nào giúp giảm nhiệt khi hàng trăm câu hỏi đều truy vào những vấn đề bức xúc nhất không?

- Có đây! Khi bộ trưởng giáo dục đào tạo cho rằng thi trắc nghiệm là ưu việt nhất hiện nay thì có đại biểu kể câu chuyện rằng: Có một cuộc thi trắc nghiệm. Cả lớp phó thác cho một học sinh giỏi nhất của lớp và bắt cậu này giả cảm sốt. Cứ phương án 1, học sinh này ho một tiếng, phương án 2, ho 2 tiếng…và cứ thế, cả lớp đạt kết quả cao. Giám thị thấy học sinh này ho bất thường nhưng chả có quy chế nào xử lí học sinh ho cả nên đành chịu…

- Ha ha ha! Các vị đại biểu cũng cười chứ!

- Hỏi lạ! Chả lẽ khóc.

MỚI - NÓNG