Giá thực phẩm ngày 'Tết ông Táo' tăng vùn vụt

Hoa quả là một trong những mặt hàng bán chạy sáng nay nhưng giá tăng đáng kể
Hoa quả là một trong những mặt hàng bán chạy sáng nay nhưng giá tăng đáng kể
TPO - Sáng nay, 26 - 1 (23 tháng chạp Tết Tân Mão), giá hoa quả tươi, thực phẩm làm đồ cúng ông Công, ông Táo tăng gấp 2 - 3 lần so với mấy ngày trước, khiến nhiều bà nội trợ giật mình.

Hoa, quả đắt

Khảo sát tại các chợ của Hà Nội sáng nay như Châu Long, chợ Mơ, chợ Hoàng Mai, chợ đầu mối phía Nam, giá hoa tươi đắt... "bỏng tay". Hoa hồng, hoa lay ơn, hoa cúc, hoa ly giá cao hơn rất nhiều mấy ngày trước.

Tại chợ Hôm, lúc 9h sáng, giá hoa hồng 10.000 - 12.000 đồng/bông, đắt hơn so với ngày thường từ 5.000 - 7.000 đồng/bông; hoa lay ơn từ 8.000 - 10.000 đồng/bông, đắt hơn ngày thường từ 3.000 - 4.000 đồng/bông; hoa cúc từ 7.000 - 9.000 đồng/bông, đắt hơn 3.000 - 4.000 đồng/bông; hoa ly từ 50.000 - 70.000 đồng/cành, đắt hơn ngày thường từ 10.000 - 20.000 đồng/cành.

Đứng mãi trước cửa hàng hoa tại chợ Hôm, chị Nguyễn Thị Lan (Ngô Thì Nhậm) mới chọn được ba bông hoa hồng để cúng ông Công, ông Táo: “Hoa hồng ngắn thế này, mọi ngày chỉ 2.000 - 3.000 đồng/bông, hôm nay phải mua 10 nghìn đồng. Tôi chỉ mua ba bông cắm vào lọ nhỏ thôi chứ mua nhiều tốn tiền quá”.

Nhiều bà nội trợ lo lắng, giá hoa hôm nay đắt gấp 2- 3 lần, đến 29, 30 Tết chắc còn đắt nữa. Không chỉ ở các chợ bán lẻ, giá bị đẩy lên cao chót vót mà tại chợ hoa đêm Quảng Bá, Mai Dịch, giá nhiều loại hoa cũng đắt. Trong đó, một phần nguyên nhân do trời rét, lượng hoa từ các vựa hoa như Tây Tựu, Mê Linh, đổ về chợ cũng ít hơn rất nhiều.

Giá cả "chạy đua" cùng hoa tươi là các loại hoa quả như Xòai, cam canh, nho, thanh long... Giá một kg xoài, na, cam canh dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg; nho từ 180.000 - 200.000 đồng/kg, đắt hơn ngày thường từ 30 - 40.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Văn Công (Lò Đúc, Hà Nội) nhờ người bán hàng chọn một đĩa ngũ quả để cùng ông Công, ông Táo: “Một đĩa hoa quả mọi khi chỉ 100.000 - 120.000 đồng, hôm nay vọt lên 200.000 đồng, đắt quá".

Thịt gà là thực phẩm được bán chạy trong sáng nay

Ảnh: Đỗ Hợp

Gà... "cháy hàng", thịt, hải sản tăng giá 

Hôm nay, tại nhiều chợ ở Hà Nội, giá thực phẩm cũng tăng giá mạnh. Đứng đầu các mặt hàng bán chạy sáng nay phải kể đến thịt gà. Giá gà tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Chọn mua gà sống ở ngoài chợ lẻ, bác Toàn ở phố Đặng Dung, Hà Nội, cho biết: “Giá gà lên tới 110.000 đồng/kg, đắt hơn 20.000 đồng/kg so với hôm qua. Tôi định mua hai con mà hết hàng, vào chợ lại mua gà thịt sẵn, không biết có được gà ta xịn không”.

Tại chợ Lương Yên, Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên, gà bán rất chạy, đến hơn 8h sáng đã hết hàng.

Chị Nguyễn Thị Hiền mang 100 con gà từ Vĩnh Phúc lên chợ Lương Yên bán. Chỉ vào chục con gà còn sống, chị cho biết: “hết hàng rồi, họ nhận mua cả rồi. Gà tôi mang từ quê lên ngon, nên "cháy hàng", biết thế mang thêm thì còn bán được cả mấy chục con nữa”.

Thịt bò cũng là mặt hàng rục rịch tăng thêm từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Cụ thể, một kg thịt bò bắp giá từ 150.000 - 170.000 đồng/kg...

Các mặt hàng như tôm, cua, ghẹ, mực đều tăng đáng kể. Giò lụa, chả, giò tai, bánh trưng giá tăng nhưng đều bạn rất chạy.

Chính hàng loạt các loại lương thực, thực phẩm tăng giá làm cho mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo trở lên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Nếu mọi năm bà nội trợ chỉ cần một triệu đồng là có mâm cơm tươm tất để ông Táo bay về trời thì năm nay con số đó phải tăng lên gấp đôi.

Gia đình bác Nguyễn Thị Lan (Tam Trinh, Hà Nội) năm nào cũng lấy ngày ông Công, ông Táo là ngày làm cơm, gặp mặt con cái, cho biết: “Mọi năm chỉ ba triệu là đủ con cháu về ăn thoải mái thì năm nay mua ít đi cũng đã lên năm triệu mất rồi”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG