Gia đình Văn Toàn dựng màn hình 'khủng' cổ vũ tuyển Việt Nam

TPO - 15h ngày 29/8, gia đình cầu thủ Văn Toàn sẽ tiếp đón người thân, hàng xóm tới theo dõi, cổ vũ đội Olympic Việt Nam thi đấu với tuyển Hàn Quốc trong khuôn khổ trận bán kết Asiad 2018, tại nhà văn hóa phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) bằng màn hình chiếu rộng 2,8m.

Trưa 29/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tạo (bố cầu thủ Nguyễn Văn Toàn) cho biết, vợ chồng ông hôm nay nghỉ việc ở nhà để chuẩn bị đón bà con hàng xóm, gia đình họ hàng và người thân tới cổ vũ cho con trai Văn Toàn và đồng đội thi đấu với đội tuyển Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng bán kết Asiad diễn ra lúc 16h hôm nay tại Indonesia.

Trận bán kết hôm nay với đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc gồm nhiều cầu thủ nổi tiếng, thi đấu ở châu Âu nên sẽ là trận đấu khó khăn với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông tin rằng Olympic Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và giành chiến thắng để vào chơi trận chung kết.

Để cổ vũ tinh thần cho con trai cùng đồng đội, cùng với sự hỗ trợ của một số đơn vị, sau bữa cơm trưa, cả gia đình sẽ sum vầy ra hội trường nhà văn hóa phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) từ 15h để chuẩn bị đón tiếp người thân, bà con lối xóm tới xem trực tiếp, cổ vũ cho tuyển Việt Nam.

Gia đình Văn Toàn dựng màn hình 'khủng' cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 1 Không khí cổ vũ tuyển Việt Nam tại gia đình cầu thủ Văn Toàn. Ảnh: Ngọc Tân/Zing.vn

"Gia đình tôi đã chuẩn bị một màn hình chiếu rộng 2,8m tại nhà văn hóa phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) để đón tiếp người thân và bà con lối xóm tới cổ vũ. Dự kiến, hội trường chiều nay sẽ có tới hàng trăm người tới xem bóng đá cổ vũ cho Văn Toàn và tuyển Việt Nam thi đấu. Gia đình tôi cũng đã chuẩn bị nước ngọt, bánh kẹo cho mọi người tới xem bóng đá, cổ vũ cho tuyển Việt Nam", ông Tạo nói.

Bố cầu thủ Văn Toàn cũng chia sẻ, trận tứ kết gặp Syria, hàng chục người thân, hàng xóm tới nhà cùng xem và cổ vũ cho đội tuyển. Khi Văn Toàn vào sân từ băng ghế dự bị, ông cùng mọi người hào hứng, cổ vũ cuồng nhiệt hơn. Mỗi đường bóng dâng lên, mọi người đều hò hét vang nhà. Sau khi con trai ghi bàn thắng duy nhất, ấn định tỷ số chung cuộc và giúp đội tuyển giành vé vào bán kết, căn phòng khách như vỡ tung, mọi người đều nhảy cẫng lên vì vui sướng. Sau chiến thắng, Toàn cũng gọi điện về chia sẻ niềm vui với gia đình.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.