Gã chồng nhẫn tâm trả thù vợ cũ bằng axít

Ảnh Lê Văn Dương và chị Đồng Thị Linh thời còn mặn nồng được Dương mang theo khi gây án.
Ảnh Lê Văn Dương và chị Đồng Thị Linh thời còn mặn nồng được Dương mang theo khi gây án.
Mặc dù đã ly hôn nửa năm nhưng trong lòng Lê Văn Dương luôn chất chứa ấm ức, ghen tuông với vợ cũ. Nghe phong thanh vợ cũ có bạn trai và chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, anh ta từ Hải Dương lên Hà Nội rình rập, mua axít, rắp tâm hủy hoại dung nhan người vợ cũ.

Kẻ gây án nguy hiểm

Sự việc xảy ra lúc 6 giờ 20 phút ngày 9/5, tại tầng 3 lô A7 C8 khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là trung tâm dạy tiếng cho những người chuẩn bị xuất khẩu lao động thuộc Công ty CP Dịch vụ nhân lực Toàn Cầu. Chị Đồng Thị Linh (21 tuổi) quê Hải Dương đang ở trong phòng cùng một số người bạn nữ, bất ngờ Lê Văn Dương (27 tuổi, ở phường Ái Quốc, Hải Dương, là chồng cũ của chị Linh) bước vào phòng. Dương khoác áo sơ mi, mặt bịt khẩu trang, tay cầm chiếc ca nhựa. Lúc này chị Linh đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Dương cất tiếng gọi.

Nhìn thấy Dương cầm chiếc ca, đoán có sự không lành, chị Linh ôm mặt, xoay lưng về phía Dương đúng lúc gã này cầm ca axít hắt thẳng vào người chị. Gây án xong, Dương bỏ chạy. Còn chị Dương được mọi người đưa vào Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai đã xuống hiện trường, chỉ đạo công tác khám nghiệm, thu thập tài liệu, nhân chứng và vào bệnh viện thăm hỏi sức khỏe bị hại. Sơ bộ chị Linh cho biết, chị và Lê Văn Dương kết hôn từ đầu năm 2012, có con gái gần 2 tuổi. Do mâu thuẫn nên tháng 10/2013, hai vợ chồng ly hôn, Dương nhận nuôi con.

Đầu năm 2014, chị Linh lên Hà Nội học tiếng để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Trong thời gian này, Dương gửi rất nhiều tin nhắn chửi bới, đe dọa chị Linh. Trước khi xảy ra vụ án vài ngày, Linh và các bạn học có nhìn thấy Dương lảng vảng xung quanh công ty. Lo sợ Dương trả thù nên chị Linh chỉ ở trong công ty, không dám ra ngoài.

Cho đến sáng 9/5, khi công ty vừa mở cửa để chuẩn bị buổi học cho các học viên thì Dương bất ngờ chạy vào, lên tầng 3 tìm chị Linh và gây án. Đặc biệt, trong khi mọi người đưa chị Linh vào bệnh viện cấp cứu, Dương lại tiếp tục nhắn tin vào điện thoại của chị Linh đe dọa sẽ tìm em trai của chị Linh đang là sinh viên Trường cao đẳng Điện lực tại Hà Nội để trả thù.

Sau khi nắm bắt thông tin từ bị hại, nhận định hành vi của Lê Văn Dương mang tính trả thù hết sức hèn hạ, Thượng tá Phạm Ngọc Anh yêu cầu Công an phường Đại Kim bố trí một tổ công tác bảo vệ nạn nhân cùng người nhà tại Viện Bỏng Quốc gia; đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra hình sự khẩn trương truy xét, bằng mọi biện pháp bắt giữ Lê Văn Dương trong thời gian sớm nhất để ngăn chặn hành vi nguy hiểm của tên này có thể gây ra đối với những người trong gia đình chị Linh.

Lần theo hướng chạy trốn của đối tượng, đến 12 giờ cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với PC45 và Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Dương tại khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng. Trong chiếc ba lô Dương mang theo có 1 cây đao, 1 sổ hộ khẩu, một số bức ảnh chụp bé gái con của Dương với chị Linh, ảnh vợ chồng Dương thời mặn nồng, khẩu trang và chiếc áo sơ mi kẻ mà Dương mặc khi gây án.

Tiếp xúc với Lê Văn Dương tại Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, chúng tôi nhận thấy thái độ của anh ta khá bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Một điều tra viên cho biết, khi lực lượng trinh sát tiếp cận và bắt giữ Dương tại vườn hoa, anh ta còn lớn tiếng quát tháo: "Ai cho phép các anh bắt tôi".

Ngay cả khi bị đưa về Cơ quan Công an, Dương không hề tỏ ra ăn năn, hối hận về việc làm của mình. Bước đầu, Dương khai nhận trước khi gây án, anh ta lang thang ở gần nơi chị Linh ở mấy ngày liền. Nghe tin chị Linh đã có bạn trai mới, lại chuẩn bị đi lao động tại Nhật, Dương rắp tâm hại vợ cũ. Anh ta mua 15.000 đồng axít của một người thu mua ắc quy cũ trên đường, cho vào chai nhựa. Sáng 9/5, đợi công ty mở cửa, Dương đổ axít vào chiếc ca chạy lên phòng chị Linh. Ý định của Dương là hắt thẳng ca axít vào mặt vợ cũ, song chị Linh phản xạ kịp thời nên chỉ bị bỏng phần lưng và cánh tay.

Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện, Dương chỉ tìm cách lấp liếm tội lỗi đã gây ra. Nhưng những lời của Dương thể hiện rõ bản chất đê hèn, mục đích trả thù rõ ràng. Dương khai rằng đã mấy lần lên Hà Nội tìm gặp chị Linh để nói chuyện. Có lần Dương mang theo gần chục triệu đồng để mua quà cho vợ cũ (?!), rằng hắn là người không màng đến tiền bạc. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, hắn lại hằn học nói rằng chị Linh khi bế con về nhà đã tự ý lấy số tiền khoảng 30 triệu đồng là tiền chung của hai vợ chồng đi, sau đó cũng "không nói gì" nên Dương phải gặp để làm cho ra nhẽ và đòi lại số tiền này.

Rồi Dương lại khoe, người như hắn lấy đâu chả được vợ, thậm chí trẻ hơn, đẹp hơn là đằng khác. "Vậy vì sao anh phải lên Hà Nội rình mò tìm vợ cũ làm gì, khi hai người đã ly hôn?" - chúng tôi hỏi. Dương chống chế rằng chỉ gặp để hỏi rõ trách nhiệm nuôi con của chị Linh thế nào. Vì từ hôm ly hôn đến nay không thấy chị Linh nói gì, như thế là người mẹ không tốt, vì ở quê, chẳng có người mẹ nào bỏ con như thế. Chỉ có Dương là thương con, chăm chút cho con.

Chúng tôi lại hỏi: "Thương con sao lại bỏ con ở nhà để lên Hà Nội rình rập chị Linh mấy ngày liền?". Dương tỏ ra bực tức, bảo anh ta muốn gặp chị Linh để cho "mọi chuyện rõ ràng chứ không thể im lặng mà đi được". Dương bảo chị Linh đã nói dối anh ta, đã có quyết định tháng sau xuất cảnh mà khi gặp vẫn nói là "chưa có gì".

Càng nói, Dương càng lộ rõ bản chất hèn hạ, ích kỷ, ghen tuông độc ác mà thôi. Hỏi có xin lỗi chị Linh và gia đình về việc đã làm không? Dương cười khẩy, bảo anh ta sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đã làm chứ giờ chẳng biết nói thế nào (?).

Gã chồng nhẫn tâm trả thù vợ cũ bằng axít ảnh 1

Lê Văn Dương tại Công an quận Hoàng Mai.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Dương bất ngờ hỏi chúng tôi: "Các chị đã vào bệnh viện thăm vợ em chưa? Tình hình vợ em thế nào ạ?". Nghe cách Dương gọi chị Linh là "vợ" và sốt sắng như vậy, chúng tôi nghĩ có lẽ anh ta đã ân hận về hành vi của mình. Để thử phản ứng của Dương, chúng tôi nói rằng chị Linh bị bỏng rất nặng, không chỉ bỏng lưng mà còn bỏng cả khuôn mặt.

Nghe thông tin này, Dương mừng ra mặt kêu lên: "Ôi, thế thì nó không đi Nhật được nữa rồi. Bị nặng thế thì không chủ lao động nào nhận nữa". Nói xong, dường như thấy thái độ vui mừng của mình quá lố và thể hiện rõ bản chất trả thù độc ác, hắn chuyển hướng ngay: "Khổ thân nó, vậy là em đã làm hại nó rồi. Giờ em đi tù, nó ở nhà thì làm sao kiếm được tiền nuôi con nữa đây?". Sự ráo hoảnh, giả dối của Lê Văn Dương khiến chúng tôi gai người.

Thương tâm hai mẹ con cùng bị tạt axít

Hay tin con gái gặp nạn, bà Lê Thị Toan (50 tuổi), mẹ đẻ của chị Đồng Thị Linh vội vã từ Hải Dương lên Hà Nội. Người phụ nữ này quấn băng kín mít mặt, chỉ để hở 2 mắt. Khi bà Toan mở lớp băng quấn ra, chúng tôi kinh hoàng nhận ra khuôn mặt bà bị bỏng rất nặng. Axít đã làm gương mặt người phụ nữ vốn đẹp mặn mà này biến dạng, trên người cũng chằng chịt sẹo, một con mắt bị hỏng hoàn toàn.

Gã chồng nhẫn tâm trả thù vợ cũ bằng axít ảnh 2 Đồ vật tên Dương mang theo trong balô.
Bà Toan cho biết 4 tháng trước, bà bị một thanh niên tạt thẳng axít vào mặt tại cổng nhà ở khu Ngọc Trì, phường Ái Quốc, Hải Dương. Người mà bà nghi ngờ tạt axít và đã làm đơn trình báo Cơ quan điều tra Công an Hải Dương chính là cậu con rể Lê Văn Dương.  

Bà Toan không nén được những tiếng thở dài khi kể về cuộc hôn nhân của cô con gái Đồng Thị Linh với Lê Văn Dương. Linh là con thứ 4. Linh quen và yêu Dương khi đang học cấp 3. Thấy con còn trẻ người non dạ đã dính vào chuyện yêu đương, hơn nữa lúc đó Dương vừa ra tù sau khi chấp hành bản án 8 năm tù giam về tội "Cướp tài sản", bà Toan không đồng ý mối quan hệ này của con gái. Thế nhưng con gái nhất định đòi lấy Dương nên sau khi Linh học xong cấp 3 và đi làm thợ may, bà Toan đành phải chấp nhận quyết định của con.

Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau khi Linh sinh con thì vợ chồng lục đục. Có hôm nửa đêm Linh gọi điện kêu cứu bà Toan vì bị chồng đánh. Sau đó, Linh có tâm sự Dương ham mê cờ bạc, hay đi chơi qua đêm nên vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau. Có lần Linh bế con về nhà mẹ đẻ, nói không chịu được tính khí của Dương nên muốn ly hôn. Bà Toan khuyên con gái nên cố gắng chịu đựng.

"Tôi bảo cái Linh, lúc lấy mẹ khuyên can thì không nghe, đòi lấy bằng được. Giờ có con rồi, bỏ nhau thì con nó khổ. Cố gắng chịu đến khi cháu lớn thêm rồi tính" - bà Toan thở dài. Nhưng mọi cố gắng vun vén cho con của bà Toan đã không như mong muốn. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Linh ngày càng gia tăng. Linh bế con về nhà mẹ thì Dương đến đòi con về. Hôn nhân tan vỡ.

Bà Toan cho biết, trước khi bị tạt axít, bà cùng Linh đến thăm cháu nhưng bị Dương chửi bới, nhục mạ nên bà đành kéo con gái về. Hai ngày sau, khoảng 21 giờ ngày 4/1/2014, như thường lệ, bà Toan ra đóng cổng bất ngờ một thanh niên đội mũ lưỡi trai nấp sẵn ở đó hắt thẳng axít vào mặt rồi tẩu thoát. Nghi ngờ kẻ gây án là Dương, bà đã gửi đơn tới Công an Hải Dương. Tuy nhiên cho đến nay, Công an Hải Dương vẫn chưa điều tra, làm rõ được đối tượng tạt axít bà Toan là ai.

Cũng từ ngày bà Toan bị tạt axít, những người trong gia đình, đặc biệt là chị Đồng Thị Linh sống trong tâm trạng rất hoang mang, lo sợ khi đối tượng gây án vẫn giấu mặt. "Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có công việc ổn định nên cái Linh lên Hà Nội học tiếng để đi xuất khẩu lao động. Sau vụ việc của tôi, cái Linh không dám về nhà nữa vì sợ bị trả thù. Biết thằng Dương mò lên Hà Nội tìm, nó sợ đến nỗi ở luôn trong công ty, ăn mỳ tôm trừ bữa, không dám ra ngoài. 3 tuần trước, khi cái Linh đi xe khách từ quê lên Hà Nội đã bị thằng Dương đón ở bến xe Giáp Bát, dùng gạch đánh một trận. Tôi cũng đã trình báo Công an Hải Dương. Nào ngờ, nó vẫn rình rập con bé, làm hại con tôi bằng được thế này…". Bà Toan đưa khăn lên chấm nước mắt.

Căm phẫn hành vi trả thù độc ác của Lê Văn Dương song bà Toan và những người trong gia đình cũng bày tỏ sự vững tâm và tin tưởng vào các cơ quan pháp luật khi Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) với tinh thần trách nhiệm cao đã nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm, giải tỏa tâm trạng lo lắng, bất an của cả gia đình từ nhiều tháng nay.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, trước mắt Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Dương về hành vi "cố ý gây thương tích". Sau khi bắt giữ Dương, Công an quận Hoàng Mai đã thông tin tới Công an Hải Dương đề nghị phối hợp, chuyển hồ sơ vụ việc bà Lê Thị Toan bị tạt axít trước đó để tiếp tục điều tra, làm rõ

Theo Hương Vũ

Theo An ninh thế giới
MỚI - NÓNG