Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc”, tổ chức tháng 5/2025 tại Hà Nội, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chia sẻ, bày tỏ, định hướng cho báo chí Cách mạng thời kỳ mới và những nhà báo, chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng và văn hóa. Tiền Phong trân trọng lược trích.
“Sống là cho đi, đâu chỉ nhận cho riêng mình” - đó là chân lý được gieo vào tâm hồn tôi một cách tự nhiên nhất bằng những điều tận mắt thấy, tận tim “chạm”.
Hơn nửa thế kỷ trước, Đinh Quang Thành và Trần Mai Hưởng là hai phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được cử vào chiến trường để tác nghiệp. Trong những ngày tháng 4/1975, họ đã đi theo đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn và đã có được những khoảnh khắc đáng nhớ trong nghề.
Đi và viết, đó là một trong những đặc trưng, và có thể là “đặc ân” cho những người làm báo. Trong hơn chục năm dưới mái nhà Tiền Phong, tôi là một trong những người được đi khá nhiều.
“Sự nghiệp quân sự kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã “át” mất một nhà báo kiệt xuất Võ Nguyễn Giáp. Ông làm báo chuyên nghiệp trong một thời gian ngắn nhưng đã để lại một gia tài đồ sộ không kém phần “lừng lẫy” - Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Châu người nghiên cứu báo chí tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam bắt đầu câu chuyện.
Tối 20/6, tại Hà Nội, báo Tiền Phong tổ chức chương trình Gặp mặt các thế hệ người làm báo Tiền Phong chúc mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Nếu ai hỏi tôi làm nghề gì? Cũng khó trả lời ngay. Nhà báo không hẳn, họa sỹ chưa phải đúng. Gần 20 năm gắn bó với một nghề mà thiên hạ hay gọi là “kép phụ” - nghề thiết kế trang báo, hay chúng tôi gọi là nghề "mi trang".
Năm 2015, tôi chính thức trở thành phóng viên báo Tiền Phong. Gần 10 năm trôi qua, nghề báo đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi - một mối duyên nhiều thử thách nhưng cũng đầy tự hào.
Trong mỗi tờ báo đến tay bạn đọc, thư ký tòa soạn (TKTS) không phải là người viết, không xuất hiện trên trang nhất, nhưng lại là người tổ chức, điều phối và chịu trách nhiệm cho từng con chữ in ra mỗi ngày. Họ là người giữ nhịp và cũng là người gìn giữ cho báo chí luôn chuyển động mà không đánh mất sự tử tế.