Đừng lo

Đừng lo
TP - - Đến giờ này tôi mới thấy các cụ dạy câu gì đúng câu ấy…

- Chưa hẳn đâu! Thời các cụ khác, thời này khác.

- Nhưng câu “ mùa nào thức ấy” thì cậu thấy sao?

-Các cụ nói như tiên đề chứ sao nữa!

-Đấy! Từ tiên đề ấy, mình mới luận ra lời giải cho câu hỏi đau đáu bấy nay là trồng cây gì nuôi con gì?

-Thôi đừng phét lác nữa cậu ơi! Đó là câu mà nông dân bấy nay ngậm đắng nuốt cay mỗi khi được mùa rớt giá rồi đấy…

- Do họ chưa thấm nhuần lời các cụ dạy chăng?

-Thế theo cậu, lúc này thì trồng cây gì, nuôi con gì là được giá nhất?

-Đơn giản! Nuôi gà,
rồng mùi…

-Nông dân nghe cậu có mà đổ thóc giống ra ăn. Rau mùi chỉ là gia vị trồng nhiều thì bán cho ai. Đang chuyển mùa, cúm gà ngấp nghé thì nguy cơ treo chuồng trước mặt. Xui dại kiểu này, nghèo lại hoàn nghèo…

-Cậu đúng là không thức thời gì sất! Nghe này, dịch sởi bùng phát, bệnh nhi ba bốn trẻ một giường, dân tình bất an lo lắng, nên họ đành tự cứu mình bằng các bài thuốc dân gian phòng chống sởi. Công thức đơn giản chỉ tắm nước lá mùi, húp bát canh gà, bệnh sởi tránh xa. Thế nên, thị trường rau mùi đắt ngang vàng cám…

- Thật a? Thế thì vắc xin phòng sởi ế hàng à?

-Đừng lo bao đồng thế! Người ta cho vào kho chờ khi dịch bùng to rồi dùng…

-!!!

MỚI - NÓNG