Đồng hương thầy Park trở thành fan 'cuồng' của U22 Việt Nam

TPO - Trong đội ngũ cổ động viên nhiệt thành cho U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games 30, có nhưng người hâm mộ đến từ Hàn Quốc-quê hương của HLV Park Hang Seo.

Trong hành trình của U23 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ ở SEA Games 30, có sự tiếp sức không nhỏ từ các "cầu thủ thứ 12"- những cổ động viên.

Đáng nói hơn, mỗi khi các cầu thủ Việt Nam thi đấu, tại khán đài dành cho cổ động viên Việt luôn xuất hiện những fan “cuồng” đến từ Hàn Quốc. Họ mang theo cờ Hàn Quốc và cổ vũ cho các cầu thủ cuồng nhiệt không kém người Việt.

Đồng hương thầy Park trở thành fan 'cuồng' của U22 Việt Nam ảnh 1 Cờ Hàn Quốc tung bay trong trận bán kết Việt Nam-Campuchia.

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, anh Baek Suzy (người Hàn Quốc) cho biết: Anh đến Philippines lần này để khám phá ngọn núi lửa nổi tiếng Bulkang Taal‎, đông thời cổ vũ cho đội bóng đá U22 Việt Nam.

Chàng trai này thú thật chỉ quan tâm đến bóng đá Đông Nam Á trong vòng 2 năm nay, kể từ khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái những chiến tích trên đấu trường khu vực và châu lục.

Baek Suzy nhận xét U22 Việt Nam quá mạnh khi thắng Campuchia 3-0 ngay trong hiệp một này. Anh rất ấn tượng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam và cho biết đã bị cuốn vào không khí náo nhiệt ấy lúc nào không hay.

Ngồi cạnh chúng tôi là một cổ động viên nữ đến từ Hàn Quốc. Chị cũng vỗ tay và hò hét rất khí thế mỗi khi cầu thủ U22 Việt Nam ghi bàn. Chị là người khởi xướng hô tên HLV “Park Hang Seo” và được cổ động viên Việt Nam hưởng ứng nhiệt liệt.

Đồng hương thầy Park trở thành fan 'cuồng' của U22 Việt Nam ảnh 2 Nữ cổ động viên Hàn Quốc.

Một nam cổ động viên khác cho biết cùng quê (quận Sancheong) với HLV Park Hang Seo. Chị tự hào nói thầy Park đã được hiệp hội nhà báo Hàn Quốc bầu chọn vào danh sách 10 nhân vật tiêu biểu nhất năm 2018, được Thị trưởng thành phố Changwon (tỉnh Gyeongsangnam) bổ nhiệm làm đại sứ quận Sancheong.

Đêm nay và đêm 10/12 tới, lần lượt đội tuyển nữ rồi U22 sẽ bước vào trận chung kết khốc liệt. Hy vọng niềm vui sẽ tiếp tục được nhân đôi như cái cách mà hai đội bóng của chúng ta đã “nhường cơm sẻ áo” cho nhau khi đi thi đấu ở xứ người, động viên cổ vũ nhau hết mình và cùng nhau giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác.

Sẽ thật là hoàn hảo khi tuyển nữ bảo vệ thành công ngôi hậu, còn U22 Việt Nam giành Huy chương vàng đầu tiên tại đấu trường SEA Games.

Đồng hương thầy Park trở thành fan 'cuồng' của U22 Việt Nam ảnh 3 Tự hào Việt Nam.
  
Đồng hương thầy Park trở thành fan 'cuồng' của U22 Việt Nam ảnh 4 Người Hàn sát cánh cùng cổ động viên Việt Nam.
MỚI - NÓNG