Đội tuyển Việt Nam: Đứng dậy sau thất bại?

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam đang lấy lại sự lạc quan sau thất bại trước Trung Quốc. Ảnh: Anh Đoàn
Đội tuyển Việt Nam đang lấy lại sự lạc quan sau thất bại trước Trung Quốc. Ảnh: Anh Đoàn
TP - Trận thua trước Trung Quốc phần nào đó đã làm tăng sức ép lên HLV Park Hang-seo và các học trò. Tuy nhiên nếu đánh giá một cách công bằng, đội tuyển Việt Nam không phải không có những điểm sáng.

Sự tiến bộ của Hoàng Đức

Nhận bàn thua phút cuối luôn là nỗi đau với các đội bóng. Chính điều này đã làm tăng nỗi thất vọng của giới hâm mộ với thất bại 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc ở lượt trận vừa qua.

Ở góc độ chuyên môn thuần tuý, giới phân tích có lý khi chỉ ra những vấn đề đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo cần khắc phục. Ví như việc cả 3 bàn thua của chúng ta đều xuất phát từ những tình huống bị đối phương “đánh” vào khoảng trống phía sau các trung vệ. Hay chuyện ông Park đưa một cầu thủ còn non kinh nghiệm như Thanh Bình vào sân để chống lại tiền đạo giàu kinh nghiệm, đang chơi bóng tại La Liga như Wu Lei.

Tuy nhiên nếu đánh giá một cách toàn diện, không phải đội tuyển Việt Nam không có điểm sáng. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức thực sự tạo ấn tượng khi tiếp tục có một trận đấu tốt. So với SEA Games 2019 tại Philippines, tiền vệ Viettel đã cho thấy sự cân bằng hơn trong cách chơi bóng, đặc biệt khả năng xử lý, cầm giữ bóng, thoát pressing cũng như dứt điểm. Sự tiến bộ của Hoàng Đức thực sự đáng kinh ngạc, như nhận xét của giới chuyên môn.

Trận đấu với Oman cũng sẽ là dịp để HLV Park Hang-seo đưa ra điều chỉnh về nhân sự sau khi nhận khá nhiều chỉ trích vì duy trì đội hình quá cũ kỹ.

Ở góc độ tập thể, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự tự tin đáng kể khi đối đầu với những đối thủ tốp đầu châu lục. Không phải Trung Quốc, chính Việt Nam mới là bên tạo được điểm nhấn với những tình huống phối hợp nhuần nhuyễn ở tốc độ cao trong phạm vi hẹp giữa những cầu thủ trên hàng công như Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức…Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến từ những pha phối hợp đẹp mắt, bài bản và trong thế đang bị đối thủ dẫn tới 2-0. Có lẽ chưa khi nào giới hâm mộ lại có thể nghĩ tới chiến thắng trong một trận đấu của đội tuyển Việt Nam với những đối thủ hàng đầu châu Á như vậy. So với 6 lần gặp Trung Quốc trong quá khứ, trận chiến tại UAE mới đây thực sự khác biệt.

Cần duy trì sự lạc quan cho các cầu thủ

Thế nên, vấn đề quan trọng trước trận đấu với Oman sắp tới là liệu HLV Park Hang-seo có duy trì được sự lạc quan, tinh thần cho các học trò hay không. Nếu nhìn vào phản ứng của các cầu thủ sau trận đấu, triển vọng này là khá lạc quan. Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao.

So với Trung Quốc, Oman không phải đối thủ dễ chơi hơn. Hai trận gần đây, Oman lần lượt thua trước Saudi Arabia và Australia nhưng trước đó họ từng gây bất ngờ khi đánh bại Nhật Bản 1-0. Lực lượng của Oman vượt trội hơn trong bối cảnh đoàn quân của ông Park đã hao hụt cả về quân số cũng như thể lực vì phải căng sức dài ngày. Lợi thế chủ nhà cũng giúp Oman có thêm điểm tựa trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Nhưng như trên đã nói, nếu giữ được sự tự tin và tinh thần chiến đấu tốt, đội bóng của ông Park không phải không có hy vọng để tạo nên bất ngờ, hoặc ít nhất nghĩ tới điểm số đầu tiên.

Trận đấu với Oman cũng sẽ là dịp để HLV Park Hang-seo đưa ra điều chỉnh về nhân sự sau khi nhận khá nhiều chỉ trích vì duy trì đội hình quá cũ kỹ. Nếu coi vòng đấu này là cơ hội để các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm, ông Park càng có thêm lý do để đưa ra những thử nghiệm mới, thay vì duy trì bộ khung cũ vốn đã có dấu hiệu quá tải. Công Phượng, Văn Toàn hay thậm chí Phạm Tuấn Hải đều xứng đáng có cơ hội để thể hiện.

Một kết quả tốt trước Oman có thể giúp đội tuyển Việt Nam và ông Park giải toả sức ép sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

MỚI - NÓNG