Đội trưởng MU: 'Chúng tôi cần ‘soi gương’, tự nhìn lại bản thân mình’

0:00 / 0:00
0:00
Đội trưởng Maguire xin lỗi người hâm mộ
Đội trưởng Maguire xin lỗi người hâm mộ
TPO - Hậu vệ đội trưởng Harry Maguire gửi lời xin lỗi người hâm mộ MU, sau khi đội nhà nhận thất bại thảm hại 0-5 trước Liverpool tối qua.

MU đã nhận thất bại đau đớn 0-5 trước Liverpool ở trận cầu tâm điểm vòng 9 Ngoại hạng Anh tối qua. Được chơi trên sân nhà Old Trafford, nhưng đoàn quân của HLV Solskjaer thi đấu lép vế hoàn toàn.

Quỷ đỏ thậm chí nhận 4 bàn thua trong hiệp một, trước khi để Liverpool chọc thủng lưới lần thứ 5 ở phút 50. 10 phút sau, MU chỉ còn chơi với 10 người khi cầu thủ vào sân thay người Paul Pogba nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền thi đấu.

“Tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã để Liverpool có quá nhiều cơ hội tấn công và ghi bàn. Họ chơi hiệu quả. MU không phải không có cơ hội, nhưng không tận dụng được. Với tư cách hậu vệ, việc để thủng lưới 4 bàn trong hiệp 1, ngay trên sân Old Trafford thì thực sự không chấp nhận được.

Tôi hiểu bản thân mình còn nhiều thiếu sót. Tôi cần phải tự nhìn lại bản thân mình. Các cầu thủ khác cũng vậy. Giờ là lúc toàn đội phải đoàn kết, không có lý do gì để đổ lỗi cho nhau cả”, Maguire chia sẻ với BBC sau trận đấu.

Đội trưởng MU: 'Chúng tôi cần ‘soi gương’, tự nhìn lại bản thân mình’ ảnh 1

Maguire thường xuyên phải phạm lỗi để ngăn chặn cầu thủ Liverpool

Maguire là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất bên phía MU khi có lỗi trong cả 5 bàn thua của đội nhà. Phong độ kém cỏi của đội trưởng MU gần đây khiến anh bị chỉ trích thậm tệ. Nhiều CĐV cho rằng cầu thủ người Anh chỉ nên ngồi dự bị, hoặc chí ít cũng không “xứng đáng” đeo tấm băng thủ quân trên tay.

"Thật đau đớn. Chúng tôi đã bị hủy hoại. Màn trình diễn của chúng tôi không tốt. Người hâm mộ đã gắn bó với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Không ít người đã ở lại sân tới hết trận nhưng toàn đội chưa đáp ứng được kì vọng. Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ, họ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên và cải thiện phong độ”, Maguire xin lỗi người hâm mộ.

Với việc để thủng lưới 5 bàn trước Liverpool, MU đã phải nhận thất bại nặng nề nhất trước đối thủ "không đội trời chung" trên sân nhà. Đồng thời, đây cũng nhận trận thua nặng nề nhất của Quỷ đỏ kể từ tháng 2/1955, thời điểm thua 0-5 trước Man City.

Màn trình diễn thảm hại của MU đã được phản chiếu đầy đủ trong những cái thở dài bất lực của Sir Alex trên khán đài, hành động nổi nóng sút bóng vào bụng cầu thủ đối phương của ngôi sao Ronaldo và hơn hết chính là hình ảnh dòng người hâm mộ MU lũ lượt kéo nhau ra về khi trận đấu mới kết thúc hiệp 1.

MỚI - NÓNG