Đôi tình nhân thoát chết ở Paris nhờ cãi nhau

Mariesha Payne (trái) và Christine Tadhope tại sân bay Scotland hôm qua. Ảnh: Sky News
Mariesha Payne (trái) và Christine Tadhope tại sân bay Scotland hôm qua. Ảnh: Sky News
Một cặp đôi người Pháp may mắn thoát chết trong vụ nổ súng tại nhà hàng ở Paris do rời khỏi quán sớm vì cãi nhau. Trong khi đó, hai du khách người Scotland chạy nhầm xuống tầng hầm và may mắn thoát khỏi họng súng những kẻ khủng bố ở nhà hát Bataclan.

Quán La Belle Equipe sang trọng nằm trên con phố Charonne nhộn nhịp là nơi hẹn hò lý tưởng của nhiều đôi thanh niên Paris. Bongard và bạn gái cũng thường đến đây ăn tối vào mỗi dịp cuối tuần.

Vào buổi tối thứ sáu định mệnh 13/11, Quentin Bongard và bạn gái cũng ăn tối cùng nhau tại nhà hàng La Belle Equipe.

"Chúng tôi ngồi ăn ngoài sảnh của nhà hàng. Chúng tôi tranh luận về một vấn đề và xảy ra mâu thuẫn, tôi tức giận đứng lên bỏ về trước", Le Point dẫn lời Bongard kể.

Đôi tình nhân thoát chết ở Paris nhờ cãi nhau ảnh 1

Quentin Bongard

Sau đó chỉ 5 phút, những kẻ mặc áo đen xông vào và xả súng vào các thực khách. Ít nhất 19 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương nặng.

"Ngay sau khi tôi rời đi, bạn gái tôi cũng vào quầy thanh toán, nhờ đó cô ấy đã thoát chết. Cô ấy kịp thời nấp sau một chiếc ghế sofa. Tất cả mọi người đều chết", Bongard kể, không giấu được sự xúc động.

Cũng vào buổi tối thứ sáu định mệnh 13/11, hai nữ du khách người Scotland là Christine Tadhope (35 tuổi) và Mariesha Payne (33 tuổi) đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc rock Mỹ ở nhà hát Bataclan cùng bạn bè.

Tuy nhiên, cuộc vui nhanh chóng trở thành một thảm kịch khi những tay súng mặc đồ đen đột ngột xuất hiện.

"Loạt đạn đầu diễn ra liên tục và rất nhanh. Sau đó nó dừng lại. Mọi người thở hổn hển và nghĩ rằng đó là một tiết mục trong buổi trình diễn. Rồi loạt đạn thứ hai vang lên. Mọi người cúi rạp xuống theo bản năng. Tôi chỉ biết hét lên 'Chạy đi, hãy chạy ra khỏi đây'. Chúng tôi ở gần lối thoát và chỉ biết bỏ chạy", Telegraph dẫn lời Tudhope kể.

Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn, Christine Tadhope và Mariesha Payne chạy xuống tầng hầm và cuối cùng bị mắc kẹt ở đó. 

"Vài giây sau, cánh cửa bật ra và chúng tôi nghĩ 'Chúng đang đến, mình chết chắc rồi'. Thì ra đó là hai khán giả khác. Chúng tôi chặn cửa và tắt điện rồi trốn ở đó trong ba giờ tiếp theo, lắng tai nghe những gì đang diễn ra", cô kể tiếp. 

Họ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn của tiếng súng và tiếng la hét ở tầng trên, thậm chí cả tiếng những tên khủng bố nói chuyện với nhau.

"Chúng tôi không chắc chúng đang nói chuyện với ai, nhưng hai anh chàng Italy nói tiếng Pháp và kể với chúng tôi rằng chúng đang giam giữ các con tin, chúng đang nói chuyện với cảnh sát", Tudhope kể.

Việc trốn dưới hầm thực sự là một điều may mắn đối với họ bởi đến nửa đêm, lực lượng cảnh sát đã tiến hành đột kích nhà hát để giải cứu con tin, bắn hạ một tay súng. Hai tên còn lại kích nổ đai bom tự sát.

Lực lượng cứu hộ xuất hiện và nói với họ rằng "Các cô có thể khóc được rồi, các cô đã an toàn".

"Tôi không thể tin được chúng tôi còn sống. Trong khi chúng tôi trốn dưới hầm, có một lúc, khoảng 20 phút, súng ngừng bắn, nhưng có rất nhiều tiếng la hét, một nhân chứng mà chúng tôi nói chuyện cùng sau đó kể rằng mọi người đã bị chúng tra tấn và bị đâm vào lúc đó", cô kể.

Payne cho hay cô đã rất sợ hãi khi nghĩ rằng không bao giờ được nhìn thấy con mình nữa. Hôm qua, Tudhope và Payne đã trở về Scotland an toàn.

89 người đã thiệt mạng vào buổi tối kinh hoàng ở nhà hát Bataclan. Hàng chục người khác bị sát hại tại 5 địa điểm gần đó, trong thảm họa tồi tệ nhất nước Pháp kể từ Thế chiến II.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm đứng sau các vụ tấn công.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.