Đội mưa làm đường vào nơi an táng Đại tướng

Đội mưa làm đường vào nơi an táng Đại tướng
Sáng nay (11/10), dù trời mưa như trút nước, nhưng các đơn vị thi công tuyến đường vào núi Rồng vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng đón người Anh hùng dân tộc về đất mẹ.
Các công nhân nỗ lực làm đường trong cơn mưa nặng hạt.
Các công nhân nỗ lực làm đường trong cơn mưa nặng hạt..

Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại núi Rồng (Vũng Chùa - Đảo Yến) thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, được tiến hành rất khẩn trương.

Sáng nay 11/10, thời tiết mưa như trút đã gây bất lợi cho đơn vị thi công tuyến đường vào núi Rồng. Tuy nhiên công việc không vì thế mà giảm tiến độ. Từng đoàn xe vẫn hối hả chở vật liệu tới; các chiến sỹ công binh rà soát bom mìn trong mưa; các công nhân cũng hối hả làm...

Dọc theo tuyến quốc lộ 1A từ TP Đồng Hới vượt ra khỏi Đèo Ngang, từ TP Đồng Hới vào Lệ Thủy, các công ty, công nhân trực thuộc Khu quản lý đường bộ IV cũng đang nỗ lực vá những đoạn đường hư hỏng.

Núi Rồng, nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cơn mưa nặng hạt sáng nay.
Núi Rồng, nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cơn mưa nặng hạt sáng nay.

Phó Tổng giám đốc Khu quản lý đường bộ IV - ông Nguyễn Ngọc Minh - nói nhanh: “Việc duy tu bão dưỡng các tuyến quốc lộ trên địa bàn là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng lần này đúng ngày Quốc tang Đại tướng nên tất cả các công ty trực thuộc, các cán bộ, công nhân thuộc phân khu đều nỗ lực hết mình.

Dù mưa lớn, bão vừa càn quét gây hư hỏng nhiều, nhưng chúng tôi hứa những cung đường mà xe chở linh cữu Đại tướng và người dân tiễn đưa đi qua sẽ yên bình".

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG