Dọc đường cứu trợ: Những người đẹp vào vùng rốn lũ

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trao quà và chụp hình cùng bà con vùng lũ Ảnh: Minh Đức
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trao quà và chụp hình cùng bà con vùng lũ Ảnh: Minh Đức
TP - Rưng rưng, đó là cảm xúc của những người dân vùng rốn lũ Lệ Thủy, Quảng Bình khi được nhận quà cứu trợ từ chính tay Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và những người đẹp khác trong đoàn. Hình ảnh mỹ nhân xắn quần lội nước trao quà, trò chuyện, chia sẻ cùng bà con đã phần nào giúp người dân vùng lũ ấm lòng vơi bớt nỗi đau mất mát... 

Quên mình vì đồng bào vùng lũ

Đúng lịch trình, 6h ngày 24/10, chúng tôi có mặt tại điểm tập kết trên Quốc lộ 1A, khu vực xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy để thuê cano, đò tăng bo vào vùng rốn lũ xã An Thủy.

Chúng tôi đến trước nên ghé một quán nước ven đường chờ đồng nghiệp từ Huế ra. Sáng vội không kịp ăn chúng tôi gọi 1 hộp bánh quy và 2 chai nước định bụng lót dạ. Nhưng đoàn từ Huế có mặt, chúng tôi vội vàng đứng dậy trả tiền. Thật bất ngờ khi chủ quán chỉ tính tiền bánh 10 nghìn đồng, còn 2 chai nước miễn phí. Chủ quán cho biết, dòng người từ khắp nơi về đây cứu trợ, trong khi gia đình chỉ ảnh hưởng chút ít, nên cũng muốn chia sẻ tiếp sức cùng cộng đồng...

Chặng đường vào tâm lũ bốn bề mênh mông nước, một số thành viên trong đoàn không khỏi cảm thấy bất an. Bản thân tôi bất giác lo ngại khi thấy đoàn của mình có nhiều “lá ngọc cành vàng”, tự hỏi không biết những người đẹp có biết bơi hay không... Trong chuyến công tác này, tôi nhận được khá nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn từ bạn bè, người thân căn dặn về việc chuẩn bị hành trang khi vào vùng lũ như áo phao cứu hộ, đèn pin, lương thực...

Nhận thấy mọi người đều đã trang bị đầy đủ áo phao, nhất là ai nấy đều tỏ vẻ sốt ruột muốn lên đường ngay đến với bà con đang bị cô lập, chúng tôi gói vội suất ăn khiêm tốn lập tức nhập đoàn.

Cả đoàn chạy cano được chừng 1km thì mắc cạn, chúng tôi phải quay lại điểm ban đầu và quyết định dùng ô tô tìm cách tiếp cận với đồng bào vùng lũ xã An Thủy. Quãng đường chỉ khoảng 10km nhưng chúng tôi phải nhúc nhích từng mét, bởi đâu chỉ riêng đoàn chúng tôi, hàng trăm đoàn phương tiện khác từ khắp mọi miền cũng đang nối đuôi nhau tiến vào vùng bị ngập lụt.

Đối với Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Như Ngọc, Người đẹp Thủy Tiên... tham gia cùng đoàn, ngoài rủi ro từ mưa lũ, họ còn phải đối mặt với cái nắng rát trên đầu, nước bạc ô nhiễm dưới chân. Hai yếu tố bất lợi cho nhan sắc.

Đi giữa bốn bề mênh mông nước, không biết đâu là đường, đâu là sông, chúng tôi chỉ nghĩ rằng nếu trái tim không đủ ấm, nghị lực không đủ lớn, người ta khó đủ can đảm để bỏ dở tất cả công việc lặn lội vào rốn lũ, đến với từng hộ gia đình.

Có lẽ, giọt nước mắt xúc động của người dân vùng lũ khi đón nhận lời sẻ chia, động viên đủ để họ có thêm dũng khí vượt qua tất cả. Khi chứng kiến những người đẹp mặt hoa da phấn trằn mình trong thời tiết khắc nghiệt, nhiều mẹ, nhiều chị đã khóc vì... thương.

Bị ách tắc bởi lượng người và phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ, nhất là nhiều đoạn đường vẫn chìm sâu trong nước, lần nữa chúng tôi đành quay đầu xe trở về UBND xã An Thủy để đi đò về thôn Thạch Bàn.

Từ đò lớn, người dân địa phương tiếp tục giúp chúng tôi chuyển hàng hóa và người sang những chiếc đò nhỏ hơn để cả đoàn có thể len lỏi vào từng ngõ nhỏ, từng gia đình nằm lẩn khuất trong xóm nhỏ biệt lập.

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ mong manh, nước ngấp nghé mạn thuyền chỉ chực tràn vào khiến nhiều lần chúng tôi thót tim. Nhất là những khi cano, xuồng máy chạy qua, sóng dềnh lên khiến thuyền chúng tôi như muốn lật. Ấy vậy mà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn điềm tĩnh như không. Nhìn ánh mắt cương nghị của cô gái trẻ, chúng tôi bỗng hiểu sức mạnh và bản lĩnh của cô khi thực hiện hàng loạt chuyến đi thiện nguyện, dự án nhân ái để hoàn thành sứ mệnh hoa hậu...

Dọc đường cứu trợ: Những người đẹp vào vùng rốn lũ ảnh 1 Người dân trắng tay sau trận lũ - Ảnh: Minh Đức
Truyền hơi ấm người dân vượt lũ

Khi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đứng giữa biển nước, xung quanh là các loại rác thải đang trôi lềnh phềnh, lũ trẻ trong xóm vẫn nhận ra và reo lên "Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kìa"! Mặc nước vây quanh, lũ trẻ xúm quanh Mỹ Linh rồi xin chụp ảnh.

Tôi cầm máy ảnh lên bấm vài kiểu, Hoa hậu “yêu cầu”: Anh chụp nhớ trả ảnh cho em nhé? Tôi đùa: Anh sẽ trả ảnh cho em và các cháu nhỏ trên mặt báo. Cô gái vẫn cương quyết: Em muốn có ảnh của riêng mình, để giữ lại tình cảm ấm áp và khoảnh khắc không phải ai cũng có trong đời với những người dân vùng lũ...

Rồi Hoa hậu quay ra tếu táo đùa hỏi đám trẻ: Sách vở trôi hết rồi hử, tụi em được nghỉ học chắc sướng lắm ha? Đám trẻ cười phá lên, có lẽ lần đầu chúng được Hoa hậu “đọc vị” tâm trạng của đám “nhất quỷ nhì ma...” vùng sông nước.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi được người lái đò dẫn tới một con ngõ nhỏ đang ngập, xung quanh là những bức tường đổ sụp. Một số cây luồng được người dân tận dụng làm cây phơi quần áo, màn, chiếu. Nhìn thấy chúng tôi, người dân đứng trong căn nhà của mình nhưng chỉ còn lại vài mảng bê tông, gạch gói và mấy cây luồng nằm lộn xộn trên nền nhà giơ cánh tay vẫy chào. Một người phụ nữ chừng 60 tuổi nói: Cô chú ơi, nhà cửa, tài sản gia đình trôi theo nước lũ cả rồi. Mỹ Linh ân cần trao quà cho người phụ nữ và động viên: Cố lên cô nhé, mọi khó khăn rồi sẽ qua...

Một số người dân xúm lại gỡ những mảnh đổ nát chìm dưới nước mở đường cho chúng tôi đi. Qua con ngõ, một số người dân nhận ra Hoa hậu Mỹ Linh đang bì bõm lội nước, họ bắt tay, ôm Hoa hậu như ôm một người thân trong gia đình có mặt đúng lúc hoạn nạn. Họ rưng rưng nói, nếu là con, hoặc người thân của họ vào vùng lũ, chắc chắn cũng lo lắng sốt ruột lắm. Đằng này lại là Hoa hậu. Họ thốt lên: Đúng là đẹp người đẹp cả nết!

Đồng hành với chúng tôi là người đàn ông khoảng 50 tuổi ở xã An Thủy, Lệ Thủy, dù khắp nơi đường đã biến thành sông, nhưng ông vẫn nhớ mọi ngóc ngách. Không những thế, ông còn hiểu hoàn cảnh của từng gia đình. Đi tới nhà nào, ông lại giới thiệu chi tiết hoàn cảnh của gia đình đó, rồi lại lầm lũi, bền bỉ lội nước dẫn chúng tôi đến các gia đình khác.

Mãi đến khi trao hết 360 suất quà của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chúng tôi nhìn đồng hồ. Lúc đó đã gần 16 giờ. Chợt nhớ ra cả đoàn quên ăn trưa, quên cả mỏi mệt khi dầm nước cả ngày...

Vừa qua, báo Tiền Phong và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Lời kêu gọi đã được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Tổng số tiền và giá trị số hàng hỗ trợ đăng ký qua báo Tiền Phong và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã lên tới 10 tỷ đồng.

Đại diện báo Tiền Phong  và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (gồm báo Tiền Phong và Công ty Sen Vàng) đã tổ chức chuyến đi tới một số địa phương thuộc ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế chịu hậu quả nặng nề trong trận lũ vừa qua để trao tận tay tiền và hàng hóa cứu trợ tới người dân. Chuyến đi có sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp và các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp.

Chuyến công tác này, đoàn đã trao tới tay người dân bị ảnh hưởng mưa lũ gần 3 tỷ đồng.

M.Đ - T.H

MỚI - NÓNG