Đoàn Thị Hương khai 'chỉ biết Kim Chol tử vong sau khi bị bắt'

Nghi phạm Đoàn Thị Hương. Ảnh: AFP
Nghi phạm Đoàn Thị Hương. Ảnh: AFP
TPO - Luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương tiết lộ thân chủ của mình chỉ biết tin nạn nhân Kim Chol tử vong sau khi bị cảnh sát bắt ngày 16/2.

Tòa Tối cao Shah Alam (Malaysia) hôm nay, 20/3, tiếp tục xét xử vụ hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol vào ngày 13/2/2017 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Tham dự phiên tòa, Hisyam Teh - luật sư bào chữa của Đoàn Thị Hương, công bố đoạn video ghi lại ngày 2/2 tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), cho thấy Hương tiếp cận một người đàn ông từ phía sau và vòng tay qua cổ người này.

Danh tính người này được xác định là Trinh Ngoc Linh. “Linh khai với cảnh sát rằng vào ngày đó, ông vừa từ Singapore hạ cánh xuống Hà Nội cùng mẹ của mình”, luật sư Teh nói trong khi thẩm vấn điều tra viên Wan Azirul Nizam – nhân chứng thứ 9 của vụ án.

Sau đó, ông Teh tiếp tục công bố 2 đoạn video, cho thấy Hương đóng giả làm nạn nhân của một trò đùa được dàn dựng bởi nhà làm phim người Việt Nam Nguyen Manh Quang.

Quang, trong biên bản lời khai, cho biết ông từng thuê Hương để đóng video hồi năm 2016.

“Những video này giải thích lí do vì sao bị cáo Hương lại tự coi mình là một nữ diễn viên”, ông Teh nói.

Trong biên bản lời khai, Đoàn Thị Hương cho biết cô được chiêu mộ bởi một người đàn ông tên Y để tham gia các video chơi khăm. Ông Y sau đó được xác định là Ri Ji Hyon, một trong bốn người Triều Tiên trốn khỏi Malaysia vào ngày Kim Chol bị sát hại.

Dưới sự hướng dẫn của Y, Hương thực hiện các trò đùa theo hình thức lén tiếp cận những người lạ mặt từ phía sau và xoa tay lên mặt của họ.

Vào ngày 13/2, Hương được ông Ri – một người đàn ông Triều Tiên khác, đồng bọn của Y - cung cấp một loại chất lỏng gọi là “dầu em bé”.

“Tôi không cảm thấy gì kì lạ, chất này dính và rất nhờn”, Hương nói, đồng thời khẳng định cô không cảm thấy rát hay đau tay.

Ri nói với Hương rằng mục tiêu là một người đàn ông béo, hói đầu, đeo một chiếc túi đen và mặc áo khoác – khớp với nhận dạng của Kim Chol vào ngày bị sát hại.

Hương tiếp cận và thực hiện trò đùa với Kim Chol, sau đó rửa tay và lên taxi về khách sạn.

Trước đó, ông Y dặn Hương rằng đoạn video được quay tại sân bay Kuala Lumpur rất quan trọng, vì sẽ được đăng tải lên Youtube. Tuy nhiên, sau ngày 13/2 Hương không thể liên lạc với Y.

Ngày 16/2, Hương trở lại sân bay để tiếp tục thực hiện các video chơi khăm, nhưng không tìm thấy ông Y. Tại đây, Hương bị cảnh sát bắt giữ. Lúc này, nữ nghi phạm mới biết rằng Kim Chol đã tử vong.

“Ông Y là một kẻ nói dối. Ông ấy nói rằng muốn thuê tôi quay video”, Hương khai.

Trước ngày Kim Chol bị sát hại, Hương đã từng vài lần quay video chơi khăm ở Malaysia và Việt Nam.

Cũng tại phiên tòa hôm nay, điều tra viên Wan Azirul không đồng ý với khẳng định của luật sư bào chữa, rằng Hương bị lừa tham gia vụ giết người và chỉ là “vật tế”.

Tuy nhiên, ông Wan Azirul xác nhận rằng Hương hoàn toàn có thể trốn khỏi Malaysia và vứt bỏ bộ quần áo mà cô mặc hôm đó nếu biết rằng chất lỏng mình vừa tiếp xúc là chất độc thần kinh VX. Trên thực tế, Hương có vé máy bay để trở lại Hà Nội vào ngày 23/2.

Phiên tòa xét xử vụ ám sát Kim Chol sẽ được mở lại vào ngày mai, 21/3.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah cùng bốn nghi phạm khác bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam) tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2/2017.

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương từng một mực khẳng định mình vô tội vì bị bốn người đàn ông lừa tham gia vụ tấn công nạn nhân Kim Chol. Hai cô gái trẻ cho rằng mình chỉ đang tham gia trò đùa vô hại của một chương trình truyền hình thực tế.

Bốn người đàn ông Triều Tiên hiện đang lẩn trốn, được xác định là ông Y (Ri Ji Hyon), Hanamori (Ri Jae Nam), James (O Jong Gil), Chang (Hong Song Hac).

Nếu bị tuyên có tội, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Theo Theo Reuters, AP, CBC News
MỚI - NÓNG