Điện Kremlin: Vụ nữ nhà báo bị đâm không mang yếu tố chính trị

Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nữ nhà báo Tatiana Felgengauer (trái). Ảnh: Press TV
Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nữ nhà báo Tatiana Felgengauer (trái). Ảnh: Press TV
TPO - Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng khẳng định vụ nữ nhà báo đài phát thanh Ekho Moskvy bị tấn công bằng dao tại nơi làm việc là hành động xuất phát từ sự loạn thần, không hề mang yếu tố chính trị.

“Theo quan điểm của chúng tôi, sẽ thật là vô lý và sai lầm khi cho rằng vụ việc bi thảm xuất phát từ sự loạn thần này có liên quan đến yếu tố chính trị”, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm nay, 24/10, theo Tass.

Cùng ngày, tòa án Presnensky tại Moscow ra quyết định tạm giữ ông Boris Grits - nghi phạm vụ tấn công trong vòng hai tháng, đến ngày 23/12 để phục vụ quá trình điều tra.

Trước đó, vào trưa ngày 23/10, nghi phạm Boris Grits đã dùng dao tấn công một nữ nhà báo tại đài phát thanh Ekho Moskvy (Moscow, Nga). Nạn nhân là Tatiana Felgengauer, nữ Phó Tổng biên tập 32 tuổi phụ trách một trong những chương trình talkshow nổi tiếng của đài Ekho Moskvy.

Điện Kremlin: Vụ nữ nhà báo bị đâm không mang yếu tố chính trị ảnh 1

Nạn nhân Tatiana Felgengauer. Ảnh: Twitter

Một nhân chứng cho biết kẻ tấn công đã dùng hơi cay để vô hiệu hóa lực lượng bảo vệ ở lối vào tòa nhà, rồi đột nhập khu vực làm việc ở tầng 14 và dùng dao đâm vào cổ Felgengauer.

Felgengauer lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cô đã được phẫu thuật và hiện đang trong tình trạng “nghiêm trọng nhưng ổn định”. Boris Grits bị các nhân viên bảo vệ khống chế tại chỗ và bị giao nộp cho cảnh sát.

Điện Kremlin: Vụ nữ nhà báo bị đâm không mang yếu tố chính trị ảnh 2

 Boris Grits bị bảo vệ khống chế sau khi tấn công nữ nhà báo. Ảnh: Reuters

Tại phiên tòa hôm nay, các nhân viên điều tra buộc tội Grits có hành vi cố tình sát hại người khác. Bị cáo thừa nhận đã tấn công nữ nhà báo Tatyana Felgengauer nhưng khẳng định “không hề có ý định giết người”. Grits từ chối tiết lộ động cơ và hoàn cảnh của vụ tấn công.

Grits (48 tuổi) được mô tả là một người khép kín, không có gia đình, không có nơi ở cố định và không có thu nhập. Bằng lái xe của người này cho thấy ông mang hai quốc tịch Nga và Israel.

Theo Svetlana Petrenko, phát ngôn viên của Ủy ban điều tra Nga, cơ quan an ninh đã tiến hành một cuộc giám định sức khỏe với nghi phạm Grits. Một nguồn tin cho biết Grits có dấu hiệu loạn thần.

Cảnh sát nhận định vụ việc xuất phát từ tư thù cá nhân. Nghi phạm vụ tấn công cáo buộc nữ nhà báo “quấy rối tình dục thông qua... thần giao cách cảm”. Boris Grits cũng được cho là sở hữu một blog cá nhân tràn ngập các bài viết bôi nhọ danh dự Felgengauer. Nếu bị kết tội, Boris Grits có thể sẽ phải lãnh án năm năm tù giam.

Ekho Moskvy là đài phát thanh nổi tiếng của Nga, thường bàn luận về các vấn đề chính trị.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.