Đè bẹp Myanmar, Singapore khởi đầu như mơ ở AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
Đè bẹp Myanmar, Singapore khởi đầu như mơ ở AFF Cup
TPO - Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, đội tuyển Singapore đã có màn khởi đầu rất suôn sẻ ở AFF Cup 2020 khi vượt qua Myanmar với tỷ số 3-0.

Nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của Thái Lan, Singapore và Myanmar được xem là 2 trong số những đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé thứ 2 vào bán kết AFF Cup 2020. Vì vậy, ở trận mở màn, cả 2 đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng.

Sau khi tiến hành xét nghiệm lần thứ 2, Myanmar chỉ có 1 cầu thủ dương tính với Covid-19 (thay vì 10 như kết quả test nhanh trước đó). Dù vậy, đội bóng của HLV Antoine Hey vẫn gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi mất 4 cầu thủ vì chấn thương. Trong khi đó, Singapore lại bước vào trận ra quân với khí thế tưng bừng trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ngay ở thời điểm nhập cuộc, với lối chơi tấn công chủ động, Singapore đã tạo ra thế trận cởi mở ở tốc độ cao. Lưới của Myanmar đã rung lên ở phút thứ 2 với cú đánh đầu của Shawal Anuar nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó, bóng đã đi hết đường biên ngang.

Đè bẹp Myanmar, Singapore khởi đầu như mơ ở AFF Cup ảnh 1

Trận mở màn giữa Singapore và Myanmar diễn ra cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc

Bên kia chiến tuyến, Myanmar cũng lập tức có câu trả lời với cú sút ở góc hẹp của Suan Lam Mang. May mắn đã đứng về phía Singapore khi hậu vệ Safuwan Baharudin thực hiện cú phá bóng ngay trên vạch cầu môn.

Với lối chơi bóng ngắn kĩ thuật, Myanmar đã tạo ra nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của Hassan Sunny. Vì vậy, Singapore buộc phải điều chỉnh về đấu pháp. Thay vì vùng lên tấn công theo kiểu áp đặt, đội chủ nhà chủ động chơi chắc chắn ở tuyến giữa và chỉ tăng tốc khi sang phần sân đối phương.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Singapore và Myanmar là thể hình. Với nhiều cầu thủ có chiều cao ấn tượng, đội bóng của HLV Yoshida đã tạo ra hàng loạt cơ hội từ các cú treo bóng. Kết quả, ở phút 34, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Safuwan Baharudin đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Singapore.

Bàn thắng này đã tạo ra bước ngoặt cho hiệp đấu đầu tiên bởi trong thế phải tấn công, Myanmar đã để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà. Với lối chơi tốc độ, Singapore đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 39. Từ pha phản công nhanh, tiền đạo Ikhsan Fandi đã dễ dàng dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Chưa dừng lại, ở phút bù giờ của hiệp 1, Singapore tiếp tục ghi bàn thắng thứ 3. Một lần nữa, đội chủ nhà lại thể hiện khả năng không chiến cực tốt với cú đánh đầu thành bàn của tiền đạo Ikhsan Fandi.

Đè bẹp Myanmar, Singapore khởi đầu như mơ ở AFF Cup ảnh 2

Singapore đã tận dụng tốt ưu thế thể hình để ghi 2 bàn thắng từ các cú đánh đầu

Chịu bất lợi lớn về tỷ số sau 45 phút đầu tiên, Myanmar đã phải thực hiện 3 sự thay đổi người ngay đầu hiệp 2. Cùng với đó, các học trò của HLV Antoine Hey đã đẩy cao đội hình tấn công với mục tiêu tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trong thế trận đó, Singapore lại tỏ ra lợi hại hơn với lối chơi phản công tốc độ.

Ở phút 57, mành lưới của Myanmar đã rung lên lần thứ 4 nhưng bàn thắng của Ikhsan Fandi không được công nhận vì lỗi việt vị. Ít phút sau đó, Myanmar cũng có cơ hội ghi bàn nhưng Maung Maung Lwin dứt điểm chưa đủ độ khó để đánh bại thủ thành Hassan Sunny.

Trong phần còn lại của trận đấu, Myanmar vẫn duy trì quyết tâm rất lớn. Nhưng trong bối cảnh Singapore đã chủ động áp dụng đấu pháp phòng ngự - phản công, Myanmar không tạo ra những cơ hội rõ rệt. Thậm chí, họ còn may mắn không để thua thêm sau nhiều cơ hội mà Singapore tạo ra từ các pha phản công.

Chung cuộc, Singapore giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Với kết quả này, thầy trò Tatsuma Yoshida đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Theo lịch, ở lượt trận thứ 2 vào ngày 8/12 tới, Singapore sẽ gặp Philippines vào lúc 19h30. Trước đó là trận đấu giữa Myanmar và Timor Leste.

Đội hình thi đấu

Singapore: Hassan Sunny, Shakir Hamzah, Shawal Anuar (Hami Syahin 66'), Irfan Fandi, Safuwan Baharudin, Song Ui-young (Swandi 81'), Hariss Harun, Shahdan Sulaiman, Nazrul Nazari (Rifqi 89'), Faris Ramli (Suzliman 66'), Ikhsan Fandi (Recha 89').

Myanmar: Myo Min Latt, Nyein Chan, Zaw Ye Tun (Hein Phyo Win 46'), David Htan, Win Moe Kyaw, Suan Lam Mang (Naing Tun Win 46'), Hlaing Bo Bo, Yan Naing Oo (Myat Kaung Khant 78'), Hein Htet Aung (Htet Phyo Wai 64'), Maung Maung Lwin, Aung Kaung Mann (Lwin Moe Aung 46').

MỚI - NÓNG