Đau thương và bất khuất

TP - Sáng qua, chú tôi ở Hà Tĩnh gọi thất thanh: “Làng mình ngập hết rồi, bàn ghế, chum vại đang trôi ra cổng”. Bao nhiêu năm chinh chiến cùng lũ lụt, bão tố, ký ức ập đến, tôi thoáng rùng mình ớn lạnh.

Nỗi xót xa lẫn nỗi buồn thương, thương ngôi làng, thương những con đường, thương những người dân quê tôi mùa này rét mướt, lấm lem bùn đất.

 Vừa buông máy, chuông điện thoại lại dồn dập. “Anh ơi! Cẩm Duệ nước lên to quá, nhà lút hết, bà em không chạy kịp phải trốn lên gác mái nhà hàng xóm”. Hồ Kẻ Gỗ xả lũ, thành phố Hà Tĩnh và hai huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà nước trắng xóa. Tại thôn 3 Cẩm Duệ, nhiều người tháo chạy lên đê, đứng kêu cứu giữa bốn bề nước mênh mông. Tôi liên lạc được với tân Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, anh Hoàng Trung Dũng, khẩn thiết đề nghị Hà Tĩnh huy động xuồng vào cứu dân Cẩm Duệ. “Nhiều nơi đang nguy cấp, tỉnh đang huy động tổng lực các lực lượng dùng xuồng máy, ca nô chạy đi khắp nơi đưa dân ra chỗ khô ráo. Tôi sẽ cử ngay người vào Cẩm Duệ”, Bí thư Dũng nói nhanh.

 Dải đất Bắc miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế mấy ngày nay oằn mình trong mưa lũ, liên tiếp hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng: 12/10, mười ba cán bộ, chiến sỹ trong đó có 11 quân nhân QK4 hy sinh trên đường đi cứu hộ ở huyện Phong Điền; hàng chục công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 chết và mất tích; ngày 18/10, hai mươi hai chiến sỹ Đoàn KT-QP 337 tử nạn vì lở núi. Hình ảnh dân trèo lên mái nhà tránh lũ, làng mạc thoi thóp trong nước, đường sá bị chia cắt, giao thông tê liệt...chẳng còn xa lạ gì mỗi khi mưa lớn kéo về và thuỷ điện xả lũ, mỗi lần tận thấy, lòng quặn thắt thương đau.

 Quảng Trị hôm qua mưa không còn trắng trời trắng đất, nước rút, nhưng mây đen vẫn bao phủ bầu trời Quảng Bình, Hà Tĩnh. Tại Quảng Bình, đỉnh lũ vượt mức trận lũ lịch sử cách đây hơn 40 năm, gần 90.000 ngôi nhà ngập nặng. Mưa tại Hà Tĩnh cả ngày và đêm hôm qua vẫn xối chan chan, có nơi vượt trên 1.000mm, buộc Chủ tịch tỉnh phải ban hành sơ tán khẩn cấp hơn 46.000 dân. Trong khi lũ lụt bao vây tứ bề khiến nhà cửa, ruộng đồng ngập lút, lại nơm nớp lo cơn bão đang manh nha hình thành, rình rập ở ngoài khơi.

 Lũ lụt, thiên tai, thường mang những ẩn hoạ khó lường. Đây không phải là lúc ngồi than trách, mà cần lắm những tấm lòng, nghĩa cử hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua cơn bĩ cực. Tại các “điểm nóng” Quảng Bình, Hà Tĩnh, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ bất chấp nguy hiểm lao vào cứu dân. Trên “cõi mạng”, vô số nhóm thiện nguyện kêu gọi quyên góp quần áo, thuốc men, lương thực cứu trợ người dân Bắc miền Trung. Đẹp thay, trưa hôm qua, trên quốc lộ 1A rầm rập từng đoàn xe chở xuồng, ca nô từ Nghệ An tiến vào chi viện cho Hà Tĩnh. Trong cơn nguy cấp, dân vùng lũ cần lắm những chiếc ca nô, tấm áo phao cứu sinh.

 Mưa sẽ  hết, trời lại tạnh sáng. Nắng gió rèn nung ý chí quật cường, mưa lũ thử thách thêm đức tính nhẫn nại của người dân Bắc miền Trung. Dải đất nghèo khổ, lắm thiên tai, giữa vòng tay tương trợ của đồng bào cả nước, vẫn luôn kiên cường, bất khuất.

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.