Đau đớn giải thoát cho chồng vì tôi không thể làm mẹ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nỗi đau của cháu cũng là nỗi đau của nhiều người phụ nữ khi xây dựng gia đình nhưng không thể thực hiện thiên chức thiêng liêng là được làm mẹ.

Đọc những lời tâm sự của cháu trong câu chuyện "Biết vợ vô sinh, chồng liền có con với tình cũ", bác biết cháu là cô gái sống giàu lòng nhân ái, biết giúp đỡ, cưu mang người khác khi chẳng may họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Cũng nhờ đức tính tốt đẹp đó mà cháu nên duyên với chồng cháu, là người đàn ông đã ngất xỉu ngay trước quầy thuốc mà cháu bán hàng vì sốt cao.

Vậy mà giờ đây cháu đang phải đau khổ, thất vọng vì người chồng cháu đặt hết lòng tin yêu ấy đã giấu cháu mà có con với người yêu cũ khi biết cháu bị vô sinh.

Nỗi đau của cháu cũng là nỗi đau của nhiều người phụ nữ khi xây dựng gia đình nhưng không thể thực hiện thiên chức thiêng liêng là được làm mẹ.

Cháu cứ buồn đi, cứ khóc đi cho vợi bớt nỗi đau, nhưng rồi phải dũng cảm đứng lên mà quên đi nỗi buồn riêng ấy để giải quyết chuyện hôn nhân của vợ chồng cháu.

Bác khuyên cháu hãy chấp nhận sự thật, giải thoát cho chồng cháu để anh ấy xây dựng cuộc sống mới với cô người yêu cũ ấy, bởi hiện cô ấy đang mang thai với chồng cháu rồi.

Cháu làm như vậy là tích đức, tích phúc cho mình và gia đình mình rồi đấy. Tất nhiên khi quyết định chia tay chồng, cháu sẽ gánh phần thiệt thòi, cô đơn về mình, nhưng bù lại, cháu bé con của chồng cháu và cô người yêu cũ kia, sẽ được lớn lên trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cả bố và mẹ.

Cháu cứ coi như chồng cháu “vạn bất đắc dĩ” phải làm vậy vì muốn báo hiếu cho cha mẹ để lòng mình được thanh thản, cháu ạ.

Bác tin rằng với một người phụ nữ có học, có nghề nghiệp ổn định và giầu lòng nhân ái như cháu, sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Bởi cuộc đời sẽ còn có rất nhiều người đàn ông biết cảm thông, yêu thương người phụ nữ mà không nhất thiết người phụ nữ ấy phải sinh con cùng anh ấy.

Chúc cháu khỏe và gặp nhiều may mắn.

MỚI - NÓNG