Dạo bộ dưới đáy đại Dương

Khủng long khổng lồ (khi nước rút)
Khủng long khổng lồ (khi nước rút)
TP - "Chào mừng bạn đã đến điểm đặc biệt nhất thế giới. Bạn đang dạo chơi dưới sàn nhà của biển mà không cần dùng đến áo lặn hay bình khí" - Carolyn Gupta, giáo viên Saint John College (thuộc Đại học New Brunswick - Canada) vỗ vai tôi cho biết đó là sự thật...
Khủng long khổng lồ (khi nước rút)
Khủng long khổng lồ (khi nước rút). Ảnh: Carolyn

Phải đến giữa tháng 6 hàng năm, khu vực mực nước thủy triều cao nhất thế giới Hopewell Rocks, Vịnh Fundy ở thành phố New Brunswick, Canada mới được mở cửa nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm, chúng tôi cùng thổ dân xứ này quyết dạo chơi dưới đáy đại dương trước khi rời xứ sở tươi đẹp.

Thủy triều kỷ lục 16m

Jane, người bạn của chúng tôi khuyên, nếu đến New Brunswick mà không một lần đi bộ dưới đáy đại dương, nơi thủy triều cao nhất thế giới Hopewell Rocks thì coi như chưa hiểu gì về thành phố lâu đời nhất Canada. Người phụ nữ tốt bụng, nhiệt tình tỏ ra tiếc nuối khi biết chúng tôi rời Canada trước khi Hopewell Rocks mở của.

Phải đợi mùa đông đi qua, mùa xuân bùng trổ của hoa lá và đón những ánh nắng ấm áp của mùa hè, Jane thận trọng chọn ngày nắng đẹp cuối tháng 5 giúp chúng tôi. Chị tìm kiếm thông tin, ghi chép từng giờ nước lên, nước rút và khuyên chúng tôi nên có mặt tại Hopewell Rocks trước 8 giờ. “Vậy các bạn phải khởi hành từ nhà đi trước 6 giờ”, Jane hào hứng.

Thời gian ở dưới thềm nhà đại dương tối đa 3 giờ và thường du khách chỉ dám rong chơi trong vòng 2 giờ. Dù mải mê chụp ảnh và khám phá, chúng tôi vẫn để ý dòng nước pha 2 màu phía xa xa và theo chân dân bản xứ lên bờ trước khi hàng nghìn tỷ tấn nước đổ về.

Từ trung tâm thành phố nơi chúng tôi ở đến Hopewell Rocks gần 200 cây số với 2 giờ đồng hồ chạy xe hơi. Một cảnh tượng lạ kỳ diễn ra trước mắt, nửa dòng nước xanh trong phía đông đang bị nửa dòng nước đỏ quạch pha loãng ra.

Dòng nước đỏ rút rất nhanh dưới ánh nắng mặt trời để lộ dần đáy đại dương với thảm rong biển ngay dưới nơi chúng tôi đứng. Đám cá, tôm tung tẩy bơi nhảy theo dòng nước. Những đàn chim từ trên cao tranh thủ lượn xuống kiếm mồi.

Đang loay hoay trước biển cấm và cảnh báo những nguy hiểm gặp phải nếu chúng tôi tự ý khám phá, nhóm bạn trẻ đến từ thành phố Halifax, ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Để xuống dưới đáy đại dương, chúng tôi cẩn thận theo hàng trăm bậc thang được xây lắp kiên cố từ lưng chừng núi dẫn xuống.

Nước vừa rút, theo từng bước chân chúng tôi có tiếng lép bép vui tai. Tiếng kêu phát ra là do những quả khí của đám rong biển mọc tràn dưới thềm đại dương. Loại rong ở đây mọc thành tảng lớn, ôm lấy những nền đất, mỏm đá khổng lồ và thường được các công ty dược phẩm Canada khai thác làm nguyên liệu chế biến thuốc và các loại thực phẩm chức năng có giá trị.

Vừa thận trọng tránh trơn trượt, một vị khách chỉ những điểm trắng phía trên cao, chúng tôi phải ngửa cổ, nheo mắt mới nhìn thấy. Vị khách giải thích, đó là điểm đánh dấu mực nước lên hàng đêm ở khu vực này. Trung bình, mực thủy triều dâng từ 32 đến 46 feet, tương đương với 10 đến 14m.

Mức triều cao nhất ghi nhận được có thể lên xuống hơn 50 feet (16m). Đây là chiều cao trung bình của một tòa nhà bốn tầng và đạt mức thủy triều cao nhất thế giới với khối lượng nước đổ về lên tới hàng nghìn tỷ tấn mỗi ngày.

Vào chính mùa, các gia đình thường đến vui chơi cả ngày để khám phá nền nhà của biển. Họ chờ đến lúc nước dâng cao thuê kayak, một loại thuyền nhỏ có mái chèo bằng tay để chui vào các hang động hoặc chèo ra xa ngắm toàn cảnh hoàng hôn nhìn từ biển vào.

Điều đặc biệt, thủy triều dâng rất nhanh và được tính từng phút nên bất cứ ai muốn dạo chơi dưới thềm đại dương đều phải nắm rất kỹ thời gian nước lên nếu không muốn bị mắc kẹt.

Những kiệt tác thiên tạo khổng lồ

Nhìn từ phía tây nơi chúng tôi đứng chỉ thấy lúp xúp những đám cây cỏ nhưng khi xuống tới đáy, cả không gian rộng lớn với những kiệt tác thiên tạo khổng lồ hiện ra trước mắt. Chú khủng long cả trăm người ôm mới xuể. Hàng loạt những hình thù to lớn được người dân đặt tên như lâu đài đá, mẹ thiên nhiên, quả táo, viên kim cương, con gấu... Xa xa, một lọ hoa bằng đá khổng lồ lúc nào cũng được bài trí hoa tươi, bởi đó là mảnh đất được tách rời ra và phía trên mặt đất cây cối mọc xanh tươi.

Lọ hoa bằng đá
Lọ hoa bằng đá . Ảnh: Carolyn

Điều khiến du khách hào hứng là được tự do leo trèo lên những hình khối khổng lồ mà không gặp biển cấm hay nhắc nhở của nhân viên hướng dẫn. Quan điểm của Ban quản lý nơi này là những gì thuộc về tự nhiên sẽ luôn là của thiên nhiên và bạn cần cẩn trọng để bảo đảm sự an toàn của mình. Được vậy, chúng tôi thi nhau trèo lên những viên kim cương, đu đẩy những chồng bát đĩa xếp thành dãy dài dưới sàn nhà của biển.

Hopewell Rocks là góc đặc biệt nhất nằm trên Vịnh Fundy, được ví như chiếc bồn tắm khổng lồ trên thế giới. Câu chuyện kiến tạo trên 600 triệu năm trước đây. Theo thời gian, những ngọn núi bị xói mòn, đá và sỏi rửa xuống từ núi vào mặt đất tạo thành một thung lũng rộng.

Chính vì đặc điểm lượng nước lớn đổ dồn về thung lũng trong thời gian ngắn mà Hopewell Rocks được ví như chiếc bồn tắm khổng lồ. Qua hàng triệu năm, những lớp đá, sỏi và xi măng kết với nhau thành một thềm đá lớn xen kẽ với các lớp sa thạch tốt. Đó chính là đáy đại dương, nơi du khách dạo chơi mỗi khi nước rút.

Một trong những hình thù nổi tiếng là voi đá được chính quyền thành phố New Brunswick dùng làm biểu tượng và được in hình trên thẻ bảo hiểm y tế của người dân.

Nỗi lo của người Canada

Mầu vàng đỏ của dòng thủy triều nơi đây được tạo nên bởi lớp sa thạch đang tan hàng ngày. Đó cũng là sự bào mòn từ khối đất đá có hình thù thú vị mỗi khi thủy triều lên xuống. Dòng chảy ngày nối ngày qua hàng trăm triệu năm tạo ra những hình thù độc đáo và nó cũng có đặc quyền lấy đi bằng cách bào mòn hoặc làm sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nói không quá lời, theo Carolyn, đó là nỗi lo sợ của người New Brunswick nói riêng và người Canada nói chung. Vậy là cư dân thành phố và khách du lịch đặt tên Hopewell Rocks cho khu vực thủy triều cao nhất với hy vọng mọi điều tốt đẹp cho những tảng đá nơi đây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG