Đang say ngủ bỗng bị bạn rượu chém hàng chục nhát dao

TPO - Xong cuộc rượu, Thương lên giường trùm chăn ngủ. Sau đó Bền cũng đến giường nằm cạnh. Chợt nghĩ đến hôm Tết trong vụ đánh mình có Thương tham gia. Bền vùng dậy lấy dao chém nhiều nhát vào Thương để trả mối thù.

Ngày 4/10, TAND tỉnh Nghệ An cho biết đã xét xử sơ thẩm Phạm Đức Bền (SN 1985, trú xã Châu Nga, huyện Qùy Châu) về tội “ Giết người”. Nạn nhân là Lữ Văn Thương (SN 2001, trú xã Châu Bình, huyện Qùy Châu.

Theo cáo trạng, tối 6/5, Bền đến lán trại tại xã Châu Nga uống rượu cùng Lữ Văn Thương và nhóm bạn. Sau khi uống ngà ngà, Thương lên giường ngủ trước sau đó Bền lên nằm cạch Thương.

Nằm một lúc, chợt nghĩ đến việc hôm Tết mình bị Thương cùng nhóm người ở xã Châu Bình đánh, Bền liền vùng dậy lấy dao chém 15 nhát vào Thương. Bền bị công an huyện Qùy Châu bắt ngay sau đó còn Thương trọng thương, thương tật là 44%.

Đang say ngủ bỗng bị bạn rượu chém hàng chục nhát dao ảnh 1

Bị cáo Bền tại phiên tòa..

Ngày 3/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Đức Bền về tội “ Giết người”. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Phạm Đức Bền 13 năm tù về tội “ Giết người”. Về dân sự buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng.

MỚI - NÓNG