Đài Loan, Hong Kong cảnh báo dân không sang Hàn Quốc vì sợ MERS

 Bức ảnh cưới trở thành biểu tượng cho nỗi sợ bệnh MERS ở Hàn Quốc. Ảnh: Business Insider
Bức ảnh cưới trở thành biểu tượng cho nỗi sợ bệnh MERS ở Hàn Quốc. Ảnh: Business Insider
TP - Chính quyền Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua nâng mức cảnh báo đi lại sang Hàn Quốc, trong bối cảnh Hàn Quốc xác nhận thêm 1 người tử vong và thêm 8 người nhiễm MERS.

Tại Hong Kong, mức cảnh báo đỏ được đưa ra để khuyến cáo mọi người hủy kế hoạch sang Hàn Quốc ở cấp độ không cần thiết. Cảnh báo đỏ, mức thứ nhì trong thang khuyến cáo 3 mức, được dùng để chỉ mối hiểm họa đáng kể, nghĩa là người dân nên thay đổi kế hoạch đi lại và tránh những chuyến đi không cần thiết, báo Hong Kong South China Morning Post đưa tin.

Dù chưa đối mặt dịch MERS, chính quyền Đài Loan vừa ký thỏa thuận chia sẻ thông tin và các chương trình hợp tác khác với Trung Quốc đại lục và Hong Kong để phòng chống dịch bệnh. Cơ quan ngoại giao Đài Loan gần đây nâng cảnh báo đi lại lên mức vàng - ngưỡng thứ hai trong thang cảnh báo 4 mức. 

Theo quy định của Đài Loan, nếu mức cảnh báo đỏ cao nhất được đưa ra, không người Đài Loan nào được phép sang Hàn Quốc và mọi hãng lữ hành, hàng không đều phải hoàn trả tiền đặt chuyến, đặt vé cho khách. Hơn 90 hãng lữ hành ở đảo này đã nhận được yêu cầu hủy chuyến của khách hoặc thay đổi điểm đến sang Nhật Bản hoặc các nước Đông Nam Á.

Ngày 9/6, Hàn Quốc phát hiện thêm 8 trường hợp nhiễm MERS, giảm mạnh so với con số 23 của hôm trước đó, và nâng tổng số người mắc bệnh lên 95. Số trường học phải tạm thời đóng cửa đã tăng lên 2.208, trong đó có 20 trường đại học, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin. Ca tử vong mới nhất là một phụ nữ 68 tuổi, có tiền sử bệnh tim và từng tiếp xúc với bệnh nhân MERS. Tất cả 8 ca nhiễm mới từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân MERS tại 5 bệnh viện khác nhau.

Ông Nam Kyung-pil, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi bao quanh thủ đô Seoul, hôm qua cho biết, 32 trong số những bệnh viện đa khoa lớn nhất của họ đã tham gia chiến dịch phòng chống MERS bằng cách tiếp nhận bất kỳ ai có triệu chứng bệnh này. 

“Chúng tôi đang có hai cuộc chiến: Cuộc chiến chống lại bệnh tật và cuộc chiến chống lại nỗi sợ hãi”, báo Hàn Quốc Korea Herald dẫn lời ông Nam. Nỗi sợ hãi bệnh MERS khiến nhiều người Hàn Quốc không dám tham gia các trận đấu bóng rổ, không đến nhà thờ, không dám bắt tay…

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, tính đến hôm qua, 2.892 người bị cách ly vì từng tiếp xúc gần với người bệnh. Điện thoại của những người này bị theo dõi để ngăn chặn họ vi phạm lệnh cách ly. Lực lượng mặc trang phục bảo vệ màu trắng đứng canh trên các con đường dẫn vào một ngôi làng bị cách ly. Cách duy nhất mà dân làng có thể liên lạc với người ngoài là chuyến thăm 2 lần mỗi ngày của các bác sĩ để kiểm tra thân nhiệt của họ. Bộ An ninh công cộng cho biết sẽ cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân ở đây.

Ngày vui đặc biệt của một cặp đôi Hàn Quốc đã vô tình trở thành biểu tượng cho nỗi sợ hãi của người dân nước này trước dịch MERS, sau khi bức ảnh chụp lễ cưới của họ gây sốt trên mạng. Trong bức ảnh, cô dâu chú rể chụp ảnh kỷ niệm với nhiều người thân và bạn bè, nhưng tất cả mọi người đều đeo khẩu trang. Bức ảnh được chụp tại Seoul hôm thứ Bảy tuần trước, trong bối cảnh dịch MERS đang gây lo sợ khắp cả nước.

MỚI - NÓNG