Đại ca phong tình và nỗi hối hận muộn mằn

Phạm nhân Đồng Xuân Long
Phạm nhân Đồng Xuân Long
Dân giang hồ đất Cảng đều biết đến và có phần nể trọng Đồng Xuân Long (biệt hiệu Long “Rồng”). Khi còn là kẻ tự do ngoài xã hội, chỉ cần Long "Rồng" ho một tiếng, có tới vài chục đàn em sẵn sàng xếp hàng chờ lệnh đánh, chém.

Đại ca khét tiếng

Đang thụ án tù vì 2 tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Chống người thi hành công vụ", tại trại giam Phú Sơn 4 - Bộ Công an, ở tuổi 48, Long “Rồng” nhớ lại quá khứ "vàng son" của mình.

Khi còn tự do ngoài xã hội, Long "Rồng" rủng rỉnh nhờ nghề mua bán ô tô cũ. Anh ta chuyên mua đi bán lại những dòng xe sang.

Và theo lời anh ta, để trụ được ở đất Hải Phòng với thứ nghề cần lắm "bôn ba" như vậy, phải có chút "máu mặt".

Long "Rồng" "lấy số" bằng một tiền án, "độ lì" trong những lần giải quyết mâu thuẫn làm ăn. Luôn điềm tĩnh và thu nạp được nhiều đàn em, chỉ cần Long "Rồng" ho một tiếng, có vài chục đàn em sẵn sàng xếp hàng chờ lệnh đánh, chém.

Giữa tháng 7/2012, trong khi lái chiếc Lexus đến ngã ba Giải Phóng – Hoàng Liệt, Hà Nội, Long bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra do vi phạm luật. Lúc đó, đại ca đất Cảng đã không dừng xe, ngông cuồng cho xe chạy tiếp khiến cảnh sát phải rượt đuổi.

Bỏ chạy được một cây số, Long đột ngột xuống xe, túm áo, giật ve áo của một cảnh sát. Ngay sau đó anh ta bị tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Được tại ngoại, Long "Rồng" thể hiện thói ngông khi tham gia vụ cưỡng đoạt tài sản.

Tháng 12/2012, Long đứng ra giải quyết việc đòi nợ cho một chủ hiệu cầm đồ ở Hà Nội. Long triệu tập khoảng 30-40 đàn em dưới trướng tìm đến thị uy "con nợ". Nạn nhân hoảng sợ đã phải đưa trước cho nhóm của Long 50 triệu đồng. Khi đang nhận tiền, đại ca đất Cảng bị bắt giữ.

Tháng 9/2013, TAND Hà Nội đưa Long "Rồng" ra xét xử và tuyên phạt anh ta tổng cộng 5 năm 4 tháng tù vì hai tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" và "Chống người thi hành công vụ".

Ngồi tù ở tuổi trung niên, Long “Rồng” được Ban giám thị trại phân công giúp cán bộ bảo ban các phạm nhân khác thực hiện các quy chế của trại giam như đi lại, tác phong, học tập chính sách pháp luật.

Phong tình

Phía sau song sắt, đại ca từng khét tiếng một thời tâm sự rằng, ngoài người vợ chính thức, Long “Rồng” nặng tình với hai người phụ nữ khác. Người tình thứ nhất, phạm nhân này bảo không muốn nhắc đến.

Còn về người tình thứ hai, một phụ nữ nhan sắc, mới ngoài 20 tuổi và chỉ hơn con lớn của Long “Rồng” vài tuổi. Long kể, anh ta quen với cô gái trong một lần vào bar nghe nhạc. Thấy thiếu nữ xinh đẹp, Long bắt chuyện làm quen để rồi đem lòng yêu cô gái.

Cuộc tình vụng trộm với cô gái trẻ được Long “Rồng” vun đắp trong 7 tháng thì ông ta vướng lao lý.

“Tôi bị bắt tạm giam ở Hoả Lò và cô ấy cũng thỉnh thoảng vào thăm, gửi quà”, nam phạm nhân kể.

Cũng đến khi bị bắt, người vợ chính thức của ông ta mới biết chồng mình có nhân tình.

Dù vậy, từ ngày chồng vào trại giam Phú Sơn cải tạo, tháng nào vợ của Long “Rồng” cũng lên thăm và dặn dò chồng gắng cải tạo tốt. Tết này, không được xum vầy cùng gia đình nhưng được vợ chuẩn bị cho đủ thứ quà đón Tết, Long "Rồng" bảo ông ta vẫn cảm thấy hơi ấm của gia đình.

Quản giáo Đinh Văn Khôi, tổ trưởng giáo dục phân trại số 1, trại giam Phú Sơn cho biết, từ ngày vào trại, Long chấp hành tốt nội quy, xác định rõ tội của mình và chấp hành nghiêm quyết định của bản án, luôn tích cực tham gia học tập, lao động, rèn luyện, cũng như các phong trào văn hoá, văn nghệ do Ban giám thị phát động”.

Giang hồ dọc ngang một thời, ở tuổi tứ tuần, đại ca khét tiếng đã nhận biết đâu mới là giá trị trân quý khi mà Tết đến xuân sang ông ta phải xa gia đình, đón tết sau song sắt lạnh giá.

Theo T.Nhung

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.