Đã ngoại tình, chồng còn trơ tráo thanh minh kiểu “giả nai“

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Sự việc khuất tất đã bị chính bạn phát hiện, dù chưa “bắt tận tay, day tận trán” nhưng qua diễn biến và qua thái độ lúng túng, sợ sệt của chồng bạn khi nhìn thấy vợ ngồi ngay phía ngoài cửa nhà hàng xóm, chắc bạn cũng thừa sức hiểu họ đã làm gì với nhau trong căn nhà đó.

Đọc xong câu chuyện "Giữa trưa mà chồng tôi vào “nhầm” nhà cô hàng xóm", chắc bạn cũng như tôi thấy lý do “nhầm” mà anh ta đưa ra khi bạn phát hiện chồng mình mặc mỗi cái quần đùi, đi ra từ nhà cô hàng xóm vào giữa trưa là không thể chấp nhận được. Nhất là khi cô ta chỉ ở nhà với con gái bé mới có 3 tuổi, còn chồng lại đang theo công trình thi công ở xa.

Tôi khẳng định là chồng bạn đã lừa bạn, đang giấu giếm quan hệ bồ bịch với cô hàng xóm bấy lâu nay vẫn thân thiết, gần gũi với gia đình bạn như người trong một nhà.

Sự việc khuất tất đã bị chính bạn phát hiện, dù chưa “bắt tận tay, day tận trán” nhưng qua diễn biến và qua thái độ lúng túng, sợ sệt của chồng bạn khi nhìn thấy vợ ngồi ngay phía ngoài cửa nhà hàng xóm, chắc bạn cũng thừa sức hiểu họ đã làm gì với nhau trong căn nhà đó.

Tuy vậy vấn đề cần cân nhắc ở đây là cả chồng bạn và cô hàng xóm kia đều đã có gia đình riêng, có con cái. Bọn trẻ của cả hai nhà đều còn nhỏ, đều rất cần đến bàn tay chăm sóc yêu thương của cả cha và mẹ.

Nên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định chuyện ly hôn hay tồn tại của gia đình bạn. Bởi nếu vợ chồng bạn ly hôn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hai đứa con bạn.

Còn đối với gia đình cô hàng xóm kia, bạn cũng nên suy nghĩ thật kỹ xem có nên nói lại câu chuyện kia cho chồng cô ấy biết để mà “dạy” vợ hay không?

Tôi thấy tốt nhất bạn nên bình tĩnh, cho cả chồng bạn và cô hàng xóm kia có thời gian mà suy nghĩ lại những việc tồi tệ mà họ đã làm, rồi sau đó bạn tìm thời điểm thích hợp để “ba mặt một lời” mà giải quyết dứt điểm sự việc.

Nếu hai người đó nhận thấy sai lầm của mình, quyết dứt bỏ quan hệ vụng trộm thì bạn cũng nên cho họ một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Tôi nghĩ với lòng vị tha, độ lượng của bạn, không những cả chồng bạn mà cô hàng xóm kia cũng sẽ hối hận vì chuyện họ đã làm. Mong rằng chuyện bồ bịch của chồng bạn và cô hàng xóm chỉ là nhất thời, là bột phát, thiếu kìm chế. Mong rằng gia đình bạn sẽ vượt qua cơn sóng gió này.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".