Cựu TNXP sống trong nhà dột nát

Hai mẹ con cựu TNXP Nguyễn Thị Lý trước căn nhà dột nát. Ảnh: K.N
Hai mẹ con cựu TNXP Nguyễn Thị Lý trước căn nhà dột nát. Ảnh: K.N
TP - Đó là hoàn cảnh của cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Thị Lý, hiện sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ sập đổ mà chưa thể sửa chữa vì gia cảnh nghèo.

Đến nhà bà Nguyễn Thị Lý (xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) mới thấu hiểu phần nào cảnh khổ của nữ cựu TNXP này trong nhiều năm. Cách đây khoảng 15 năm, khi người con gái út vừa đi vững thì chồng bà Lý đã rời bỏ gia đình, không còn trách nhiệm với vợ con. Năm 2000, khi người con gái đầu Nguyễn Thị Tâm được 6 tuổi, bà Lý đã đưa con vào Làng trẻ em SOS Hà Nội vì gia cảnh quá khó khăn. Về sau, một làng trẻ em SOS khác đồng ý nhận nuôi người con gái út Nguyễn Thị Hường, nhưng cựu TNXP Nguyễn Thị Lý không muốn để con đi. “Đến nay, cháu Tâm đã vào được đại học, nhưng vẫn được Làng trẻ em SOS Hà Nội trợ cấp”- bà Lý cho biết.

Nhiều năm nay, bà Lý và con gái út sống trong căn nhà dột nát. Trước đó, năm 1993, thấy hoàn cảnh khó khăn của nữ cựu TNXP, cấp có trách nhiệm cấp cho bà Lý một mảnh đất theo diện giãn dân của địa phương. Cố gắng lắm, bà Lý mới dựng được căn nhà cấp 4 rộng gần 30m2, vữa xây nhào vôi, không có xi măng. Chục năm gần đây, căn nhà bắt đầu xuống cấp tường nứt, mái dột, nền nhà lồi lõm... Bên cạnh đó, do tốc độ đô thị hoá tại địa phương những năm gần đây diễn ra nhanh, đường làng được nâng cao nên nhà bà Lý trở thành “vùng trũng”. Mỗi khi mưa xuống, trần nhà dột, trong khi nước từ những nơi khác lại đổ dồn về khiến căn nhà của nữ cựu TNXP này luôn bị ngập. Do bị ngập thường xuyên, móng và tường nhà yếu nên gần đây nhà bà Lý bị nghiêng, có nguy cơ sập đổ.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với báo Tiền Phong sẽ hỗ trợ tiền xây, sửa nhà cho hộ gia đình cựu nữ TNXP Nguyễn Thị Lý với số tiền 45 triệu đồng.

MỚI - NÓNG