Cuộc 'truy sát' kinh hoàng giữa đêm khuya

Các đối tượng gây án bị bắt giữ
Các đối tượng gây án bị bắt giữ
Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, liên quan đến vụ việc một thanh niên địa phương bị chém đứt lìa cánh tay tại khu vực chợ Ba Đồn, lực lượng CA đã bắt giữ 8 đối tượng.

Chém người như… chém chuối

Sự việc xảy ra vào 23h30 phút ngày 25/7, một nhóm thanh niên gồm 4 người đang ngồi uống nước trước chợ Ba Đồn thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác lao vào chém tới tấp bằng nhiều loại hung khí khác nhau.

Trong đó, Trần Tuấn Anh (19 tuổi, trú tại thôn Minh Phượng, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) bị chém nặng nhất, cánh tay phải bị chém đứt rời khỏi cơ thể và rụng xuống cách vị trí ngồi uống nước khoảng 10m. Ngoài ra, anh Anh còn bị chém một nhát ngang bụng.

Ba thanh niên khác là Nguyễn Chiến Sỹ (25 tuổi), Nguyễn Xuân Nhất (19 tuổi) và Nguyễn Trọng Chiến (25 tuổi) bị chém nhiều nhát vào người, trong đó Chiến bị chém đến 9 nhát.

Trần Tuấn Anh do vết thương quá nặng phải vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chứng kiến cuộc “truy sát”, người dân kể lại mà chưa hết nỗi kinh hoàng: “Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên còn tiếp tục truy sát những người bỏ chạy”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều cùng ngày, nhóm thanh niên gây án đã tìm đến nhà các thanh niên trên để gây gổ nhưng không gặp được. Vì vậy, đến tối cùng ngày đã tìm nhóm thanh niên trên để “truy sát” vì đã có mâu thuẫn từ trước.

Éo le một gia đình

Chăm con trai tại bệnh viện, bà Dương Thị Diễn (53 tuổi, mẹ Trần Tuấn Anh – nạn nhân nặng nhất) đau đớn khi nhìn những vết thương mà con mình bị các đối tượng chém.

Cuộc 'truy sát' kinh hoàng giữa đêm khuya ảnh 1

Hung khí được các đối tượng dùng để gây án.

Bà nói: “Con tui kể, khi cánh tay bị chém rơi xuống đất, nó gắng bò đến tìm nhưng rồi ngất lịm”. Người nhà Trần Tuấn Anh cho biết, cánh tay bị chém rời đã được người nhà đem đến bệnh viện để các bác sĩ nối lại.

Qua nhiều lần truyền máu, các bác sĩ cho biết khả năng phục hồi của cánh tay là rất thấp, khoảng 30%. “Chừ đúng - sai của sự việc sẽ có cơ quan pháp luật xử lý, nhưng nhìn con mình bị vậy tui xót quá, gia đình rơi vào hoàn cảnh éo le quá”, bà Diễn nói rồi khóc.

Do gia đình khó khăn, Trần Tuấn Anh đã phải nghỉ học từ khi mới hết lớp 11 đi làm giúp cha mẹ, sang tận Thái Lan làm bốc vác ở nhà máy nước đá. Trước hôm bị chém, Tuấn Anh chuẩn bị sang Lào để kiếm tiền giúp bố chữa bệnh ung thư.

Bà Diễn kể trong nước mắt: “Nhà có 4 người con, thì người con gái thứ 2 vừa mất vì tai nạn giao thông, chồng đang bị ung thư giai đoạn cuối, chừ thằng Tuấn Anh bị vậy nữa, oan nghiệt quá”.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” theo Điều 104 BLHS. Các đối tượng gây án bị bắt tạm giam và khởi tố gồm: Nguyễn Ngọc Sang (SN 1983), Trần Văn Thắng (SN 1985, biệt danh là Lạu), Ngô Anh Tuấn (SN 1990), Trần Ngọc Việt (SN 1989), Trần Đại Linh (SN 1987) - đều trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn; Nguyễn Phi Luy (SN 1987, biệt danh là Mèo Luy), Dương Minh Cường (SN 1986, biệt danh Rom Tiến), Nguyễn Xuân Lộc (SN 1985) - đều trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Công an thị xã Ba Đồn cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Lê Phi Long

Theo Báo Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.