Bị giết vì... ôm vợ bạn ngủ

Sau một thời gian sống chung như vợ chồng, Nguyễn Hồng Châu và N.T.M.L. (cùng ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) rủ Trần Văn Giàu (ngụ xã Nhơn Hội, An Phú) về ngủ chung phòng. Một đêm Châu thức giấc phát hiện bạn nằm ôm vợ mình khi cả ba ngủ chung giường nên rút dao đâm chết bạn.

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Hồng Châu (sinh năm 1985, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) 16 năm tù về hành vi “Giết người”, buộc bị cáo bồi thường hơn 80 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con bị hại đến 18 tuổi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Châu và N.T.M.L. (sinh năm 1984, ngụ cùng địa phương) thuê phòng trọ tại thị trấn Long Bình (An Phú - An Giang) sống chung như vợ chồng từ năm 2011.

Cuối năm 2013, cả hai quen biết và rủ Trần Văn Giàu (sinh năm 1983, ngụ xã Nhơn Hội, An Phú) về ngủ chung phòng trọ.

Ngày 1/2/2014, Châu thức giấc, phát hiện Giàu nằm ôm L. khi cả ba ngủ chung giường. Nổi cơn ghen, anh ta đến tiệm tạp hóa mua con dao Thái Lan, rồi quay về ngồi uống cà phê trước cửa nhà trọ.

Một lúc sau, thấy L. ra khỏi phòng, Châu vào phòng, rút dao đâm Giàu khiến Giàu tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo Báo An Giang
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.