Cuộc gặp định mệnh giúp chàng trai Tây cưới được cô gái Việt Nam xinh đẹp

0:00 / 0:00
0:00
Lễ báo hỷ của chị Hồng và anh Tobias diễn ra tại làng cổ Phước Tích (Huế) gây chú ý với dàn bê tráp toàn trai Tây mặc áo dài, khăn đóng.

Cuối tháng 8/2022, chị Hồ Lê Cẩm Hồng (32 tuổi, quê Đồng Nai) cùng chồng là anh Tobias Carl Habich (33 tuổi, người Thụy Sĩ) về Việt Nam tổ chức lễ báo hỷ sau hai năm dịch COVID-19.

Trong không gian xưa của làng cổ Phước Tích (Huế), cô dâu - chú rể cùng dàn bê tráp toàn những chàng trai nước ngoài trong trang phục áo dài, khăn đóng, nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội.

"Chúng tôi bất ngờ khi được cộng đồng mạng quan tâm, vì đơn giản chỉ muốn làm một buổi lễ báo hỷ ấm cúng, giản dị và truyền thống sau hơn hai năm bị hoãn", chị Hồng nói.

Cuộc gặp định mệnh giúp chàng trai Tây cưới được cô gái Việt Nam xinh đẹp ảnh 1

Bộ ảnh lễ báo hỷ đậm chất truyền thống Việt Nam của vợ chồng chị Hồng và anh Tobias gây bão mạng. (Ảnh: NVCC).

Buổi cầu hôn lãng mạn

Chị Hồng và anh Tobias hiện sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Basel (Thụy Sĩ). Nhớ lại nhân duyên với chồng, chị kể họ quen nhau qua một người bạn chung người Việt nhưng sống ở Thụy Sĩ. Trong dịp người này về Việt Nam thăm họ hàng kết hợp du lịch, anh Tobias cũng đi theo, từ đó cặp đôi có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện.

"Khi Tobias về lại Thụy Sĩ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc trên danh nghĩa bạn bè, nói chuyện khá hợp nhau, thường tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống", chị nhớ lại.

6 tháng sau, Tobias quay lại Việt Nam lần thứ hai, không phải để du lịch như trước, mà ngỏ lời yêu Hồng.

Cuộc gặp định mệnh giúp chàng trai Tây cưới được cô gái Việt Nam xinh đẹp ảnh 2

Anh Tobias ngỏ lời yêu chị Hồng sau 6 tháng quen nhau. (Ảnh: NVCC).

Trong mắt chị, Tobias là một chàng trai bẽn lẽn, thẹn thùng, tính cách hiền lành. Chị bắt đầu "cảm nắng" anh trong lần đầu anh đến Việt Nam, cả hai cùng đi ăn. Dù không ăn được vị cay, nhưng chàng thanh niên ngoại quốc vì để "tán" được cô gái Việt Nam đã "giả vờ" và cố chịu đựng. Sau này khi được một người bạn kể lại, Hồng bật cười, biết rằng đã yêu đúng người.

Còn với Tobias, anh thấy Hồng là một cô gái thẳng tính, đôi lúc nóng tính, nhìn bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng thực chất rất quan tâm mọi người dù không thích thể hiện.

"Tôi cảm mến Hồng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Sau này, càng nói chuyện, chúng tôi càng thân nhau hơn. Tôi nhận ra cô gái này đã thay đổi mình theo một chiều hướng tích cực, giúp tôi trưởng thành hơn, có mục tiêu rõ ràng hơn trong cuộc sống", Tobias nói.

Dù hai con người hai tính cách khác nhau, Hồng sôi nổi, Tobias trầm tính, nhưng lại có sức hút đối phương mãnh liệt.

Cuộc gặp định mệnh giúp chàng trai Tây cưới được cô gái Việt Nam xinh đẹp ảnh 3

Cuối năm 2019, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Thụy Sĩ, gặp trở ngại về Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh. (Ảnh: NVCC).

Sau một năm yêu nhau, Hồng qua Thụy Sĩ thăm gia đình người yêu. Họ cùng đi du lịch một vài nơi. Trong lần đi dạo hồ Garda (Ý) vào một buổi chiều hoàng hôn đẹp, Tobias nói muốn dừng nghỉ chân một lát ở chiếc ghế gỗ cạnh hồ. Đợi không có người qua lại, anh bất ngờ ngỏ lời cầu hôn Hồng.

Chị thắc mắc tại sao lại chọn Garda để cầu hôn mà không phải một thành phố nào khác, Tobias đáp rằng đây là nơi bố đã cầu hôn mẹ anh, cũng là nơi những ngày hè lúc anh còn nhỏ, cả gia đình hay đến dạo chơi, chất chứa nhiều kỷ niệm đẹp.

"Điều đó làm tôi xúc động và quyết định tiến đến hôn nhân với anh", Hồng nhớ lại.

Chú rể háo hức khi lần đầu mặc áo dài

Cả hai kết hôn tại Thụy Sĩ vào cuối năm 2019, dự định về Việt Nam tổ chức đám cưới vào hè 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, mọi kế hoạch đều bị hủy bỏ.

Sau 2 năm trì hoãn, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các quy định nhập cảnh không còn quá khắt khe, gia đình và bạn bè anh Tobias cùng lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức lễ báo hỷ đơn giản, ấm cúng, để ra mắt nhà gái.

Họ chọn tổ chức buổi lễ tại làng cổ Phước Tích (Huế). Tuy đây không phải nơi cô dâu sinh ra và lớn lên nhưng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp đẽ và không thể quên trong suốt hành trình lớn lên của chị, là quê hương, cũng là nơi chôn rau cắt rốn của tổ tiên, ông bà, bố mẹ.

"Vì muốn gia đình chồng hiểu hơn về những phong tục tập quán cưới xin ở Việt Nam, chúng tôi quyết định mặc áo dài truyền thống", Hồng tâm sự.

Cuộc gặp định mệnh giúp chàng trai Tây cưới được cô gái Việt Nam xinh đẹp ảnh 4

Lễ báo hỷ cực "chất" với dàn bê tráp toàn "nam thần" là em trai và bạn bè của chú rể Tobias. (Ảnh: NVCC).

Cuộc gặp định mệnh giúp chàng trai Tây cưới được cô gái Việt Nam xinh đẹp ảnh 5

Những chàng trai ngoại quốc háo hức khi lần đầu trong đời được mặc trang phục truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: NVCC).

Do Huế là địa phương coi trọng lễ nghi, nên mọi việc chuẩn bị cho lễ báo hỷ đúng chất truyền thống, cô dâu đều tham khảo ý kiến của các bậc trưởng lão. Trước chuyến bay về Việt Nam, chị gửi cho gia đình và bạn bè của chồng những video, bài báo liên quan, giúp họ hiểu và trân trọng phong tục tập quán Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ Tobias đến Việt Nam. Họ khá căng thẳng, mua rất nhiều sách để nghiên cứu văn hóa truyền thống của Việt Nam, chỗ nào không hiểu sẽ hỏi lại con dâu.

"Dù không biết quá nhiều về phong tục tập quán Việt Nam, nhưng khi nghe tôi giải thích, chồng rất thích thú và hoan nghênh. Anh nói những phong tục cổ truyền thật sự ý nghĩa và đặc biệt. Anh tò mò xen lẫn háo hức khi lần đầu mặc áo dài", Hồng kể.

Cuộc gặp định mệnh giúp chàng trai Tây cưới được cô gái Việt Nam xinh đẹp ảnh 6

Bố mẹ anh Tobias khá căng thẳng lần đầu đến Việt Nam tham dự lễ báo hỷ truyền thống. (Ảnh: NVCC).

Cuộc gặp định mệnh giúp chàng trai Tây cưới được cô gái Việt Nam xinh đẹp ảnh 7

Gia đình hai bên cùng chụp ảnh tại làng cổ Phước Tích (Huế). (Ảnh: NVCC).

Ngày 20/8, buổi lễ báo hỷ đơn giản diễn ra theo đúng kế hoạch của cặp đôi, gây ấn tượng bởi hình ảnh không chỉ cô dâu - chú rể mà dàn "nam thần" bê tráp, là em trai và bạn bè thân thiết của chú rể, đều cùng mặc áo dài. Trong đoàn, do hai người không mặc vừa áo dài nên bạn chị Hồng ở Việt Nam thay thế.

"Ai nấy đều vô cùng hứng thú, háo hức khi lần đầu tiên trong đời được mặc trang phục truyền thống của Việt Nam. Họ còn cảm ơn vợ chồng tôi vì đã đem đến cơ hội tham dự một hôn lễ truyền thống", cô dâu tâm sự.

Sau buổi lễ, bố mẹ Tobias nói rằng đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khó quên, vô cùng thiêng liêng và xúc động. Họ hi vọng những văn hóa, phong tục cổ truyền của Việt Nam sẽ được giữ gìn và tiếp nối.


Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/cuoc-gap-dinh-menh-giup-chang-trai-tay-cuoi-duoc-co-gai-viet-nam-xinh-dep-20221110200727778.htm

Theo Minh Nhân/Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.