Trong hiệp 1 của trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm khiến U22 Việt Nam chịu bàn thua trước Indonesia.
Ngay sau đó, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều bình luận chỉ trích nam thủ môn. Cụ thể một số người viết : “Chơi như nghiệp dư, cả trận có mỗi 2 pha, bắt 2 phát không dính cả 2”; “Cậu này phong độ đi xuống quá..."
Thành Chung san bằng tỉ số đã tạo cơ hội cho Hoàng Đức sửa chữa phút sai sót của Tiến Dũng để lấy 3 điểm từ đội bạn. Công đã thắng thủ. U22 Việt Nam đã vượt qua thử thách đầu tiên để đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp, dành quyền tự quyết và có cơ hội toan tính cho 2 trận sau. Cánh cửa vào bán kết của U22 Việt Nam đã rộng hơn so với các đối thủ cùng bảng. Nhìn cảm xúc và động thái của thầy Park ngay sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc là đủ biết giá trị của trận thắng này.
Đừng trách thủ thành Tiến Dũng nữa nhé. Bóng đá luôn tạo nên sự bất ngờ. Và mọi sai sót, thậm chí sai lầm đều có thể xảy ra ở bất kỳ cầu thủ nào. Hãy tự đặt mình vào vị trí của cầu thủ để có sự đồng cảm, sẻ chia. Tiến Dũng đã không may nhưng rất may cho Tiến Dũng vì U22 Việt Nam chúng ta đã thắng. Chúc mừng U22 Việt Nam”.
Trong khi đó một số diễn đàn mạng xã hội cũng liên tục chia sẻ bài viết nói về việc này, trong đó có đoạn: “…Cuộc sống ai không có sai lầm, bóng đá cũng chỉ là trò chơi, sai lầm này của Tiến Dũng không dẫn đến chết người, điều quan trọng sai lầm ấy được đồng đội sửa sai bằng cách lội ngược dòng thắng lợi, tôi thấy sai lầm ấy cần được chia sẻ để Dũng có những tư tưởng tích cực, sự tự tin lớn hơn cho những chặng đường phía trước….Tôi tin sẽ rất nhiều người hâm mộ nhớ lại Tiến Dũng ở Tuyết Trắng Thường Châu và hiểu cho sai lầm hôm nay mắc phải, chính những cầu thủ cày ải trên sân mới là người mong chiến thắng nhất”.