Cộng đồng mạng tiễn biệt cặp song sinh dính liền sống thọ nhất thế giới vừa qua đời

TPO - Ronnie và Donnie Galyon – cặp song sinh dính liền sống thọ nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 68.
Cộng đồng mạng tiễn biệt cặp song sinh dính liền sống thọ nhất thế giới vừa qua đời ảnh 1

Ronnie và Donnie Galyon vừa qua đời ở tuổi 68.

Theo Time, Ronnie và Donnie Galyon đã qua đời ở tuổi 68 trong một nhà an dưỡng cuối đời ở Dayton, Ohio, Mỹ hôm 4/7 vừa qua. Thông tin trên đã được anh trai của họ, Jim Galyon, xác nhận.

Ronnie và Donnie Galyon sinh ngày 28/10/1951 tại Beavercreek, Ohio. Hai anh em có 4 tay 4 chân, tim và dạ dày riêng nhưng chung bộ phận sinh dục; toàn bộ hệ tiêu hóa như đường ruột, trực tràng do não của Donnie kiểm soát. Năm 2014, anh em nhà Galyon được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới là cặp song sinh dính liền sống thọ nhất.

Do ngoại hình khác biệt, cặp song sinh không được nhận vào trường học do giáo viên cho rằng, họ sẽ khiến các học sinh khác không thể tập trung trong giờ học. Từ khi lên 4 tuổi, anh em Ronnie và Donnie đã biết làm xiếc để kiếm tiền phụ cha mẹ. Anh trai Jim cho biết, thu nhập họ kiếm được hỗ trợ cho gia đình trong nhiều năm.

Cộng đồng mạng tiễn biệt cặp song sinh dính liền sống thọ nhất thế giới vừa qua đời ảnh 2 Nhờ ngoại hình đặc biệt, Ronnie và Donnie Galyon có thể tham gia đoàn xiếc từ nhỏ, hỗ trợ gia đình về tài chính.

Năm 1991, cặp song sinh nghỉ hưu và sống riêng cho đến năm 2010. Lúc này, sức khỏe không tốt, buộc họ chuyển đến sống cùng các thành viên khác trong gia đình. Cùng năm, TLC phát sóng một bộ phim tài liệu về Ronnie và Donnie Galyon.

Cộng đồng Dayton sau đó đã gây quỹ, giúp cải tạo nhà để cho phép cặp song sinh có thể thuận lợi điều chỉnh xe lăn, Dayton Daily News thông tin.

Sự ra đi của Ronnie và Donnie Galyon để lại nhiều thương tiếc cho không chỉ cộng đồng Dayton, mà còn rất nhiều cư dân mạng khác. Nhiều người đã gửi lời tiễn biệt, cầu nguyện cho họ.

"Tôi hy vọng, họ đã có một cuộc đời hạnh phúc, trọn vẹn bất chấp nghịch cảnh. Hãy an nghỉ!".

"Họ có qua đời cùng lúc không? Tôi hy vọng là có. Hãy an nghỉ nhé!".

Theo Theo Time
MỚI - NÓNG